AI SẼ CHIỀU CẠNH TẠI TÂN SƠN NHẤT NĂM NAY, VƯỢT QUA ĐỢT TẾT CHƯA TỪNG CÓ?

NGÀY CUỐI CÙNG TRƯỚC TẾT: SỐNG CHẬM ĐỂ VỀ NHÀ AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Vào chiều 24 tháng chạp, hàng dài phương tiện và người dân xếp hàng chật kín các tuyến đường cửa ngõ dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Những cảnh tượng quen thuộc của những ngày cận Tết đã chính thức diễn ra: ô tô nối đuôi nhau, xe gắn máy chở đầy hành lý chen chúc, tạo nên một bức tranh sống động về hành trình về quê đón Tết của người dân phía Nam.

Dù đã chuẩn bị sẵn sàng đi sớm hơn thường lệ, tôi vẫn cảm thấy lo lắng khi nhìn dòng xe dài vô tận trước mắt, sợ mình sẽ trễ chuyến dù còn gần 4 tiếng nữa mới khởi hành. Nhân viên lái xe công nghệ cố gắng trấn an: “Chắc chắn sẽ kịp, năm nay có thêm nhà ga T3, tình hình xếp hàng cũng dễ dàng hơn các năm trước.” Hy vọng của nhiều người, trong đó có tôi, là vậy.

NHẬP CẢNH NHANH CHÓNG, SÂN BAY RỘNG RÃI

Khi đến sân bay, cảm giác nhẹ nhõm ùa về vì không gian tại T3 còn khá thông thoáng so với những năm trước, đặc biệt là tại khu vực sảnh chờ. Không còn cảnh kẹt cứng hay chen lấn, mọi người đã dễ dàng di chuyển hơn. Tuy nhiên, việc xếp hàng làm thủ tục vẫn không thể tránh khỏi do số lượng hành khách quá đông.

Tại các quầy check-in ký gửi hành lý, hàng người dài chậm rãi nhích từng chút một. Các nhân viên nhiệt tình hướng dẫn khách, hỏi han để tránh tình trạng đợi chờ quá lâu: “Anh/chị đã check-in online chưa? Nếu rồi, chỉ cần đến khu vực ký gửi tự động.” Sự hỗ trợ này phần nào giúp giảm bớt áp lực, nhưng vẫn không thể làm giảm đi sự đông đúc.

HÀNG TRĂM NGƯỜI NHÌN CHỜ, MANG THEO HÀNH LÝ NẶNG NỀ

Trong số những người chờ đợi, tôi bắt gặp chị Nguyễn Thị Hà, 31 tuổi, ngụ tại huyện Nhà Bè, đẩy chiếc xe đẩy nặng trĩu hành lý gồm nhiều vali, túi quà, mang về quê Hưng Yên thăm họ hàng. Chị cho biết, mỗi năm đều phải tốn nhiều tiền để mua vé bay, năm nay mỗi người mất 3,8 triệu đồng. Nhưng điều đáng nói, không chỉ giá vé cao, mà việc vượt qua biển người, đợi chờ lâu cũng là thử thách lớn.

Chị kể: “Bay khuya hoặc sáng sớm đều phải thức trắng đêm, năm rồi phải ra sân bay từ 11 giờ đêm, xếp hàng đến lúc lên máy bay, mệt lắm.” Dù đã quen, nhưng những năm gần đây, do thêm nhà ga T3, tình trạng ùn ứ đã phần nào được giảm bớt. Chị cũng chia sẻ, công đoạn ký gửi hành lý kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, nhất là vào buổi tối, khiến chị kiệt sức.

THỦ TỤC KIỂM TRA VÀ CHỜ ĐỢI, NHƯNG VẪN CÓ NHIỀU ĐIỂM TÍCH CỰC

Không gian kiểm tra an ninh tại T3 khá thông thoáng, các lối đi rộng rãi, không xảy ra tình trạng xếp hàng dài như những ngày cao điểm. Các nhân viên và tình nguyện viên đến từ Học viện Hàng không Việt Nam luôn tận tình hỗ trợ, hướng dẫn người dân làm thủ tục, tránh tình trạng chần chừ hay lúng túng.

Trong khi đó, khu vực chờ lên máy bay có phần rộng rãi hơn, mặc dù không đủ ghế cho tất cả mọi người, nhiều người phải ngồi bệt hoặc nằm tạm trên sàn nhà. Chị Hà, người đã nhiều năm bay về quê, chia sẻ: “Chỉ riêng việc gửi hành lý là đã mất gần 3 tiếng, dễ mệt lắm. Nhưng nhờ có nhà ga T3, ít nhất tình trạng ùn ứ giảm bớt, đi sớm thì an toàn hơn.”

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Hoài Thương, 34 tuổi, chia sẻ kinh nghiệm: “Nên gửi bớt hành lý trước bằng xe hoặc đi sớm hơn ít nhất 3-4 tiếng để tránh kẹt xe và xếp hàng lâu. Mặc dù thêm nhà ga, lượng người vẫn rất đông, nhưng giúp giảm bớt căng thẳng phần nào.”

Dù trong không gian khá thoáng đãng, mọi người đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến về quê đón Tết. Các điểm kiểm tra và lối đi trong nhà ga cũng sạch sẽ, gọn gàng, tạo điều kiện thuận lợi để hành khách thoải mái hơn.

Có thể nói, mùa xuân này, hành trình về quê của không ít người vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với sự hỗ trợ của các dịch vụ mới và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hy vọng mọi người sẽ về nhà bình an, sum vầy cùng gia đình trong những ngày tết đang đến gần.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *