VỤ CHÁY KINH HOÀNG Ở TP.HCM: NHỮNG GIÂY PHÚT CHOÁT CHẾT THẦN KỲ CỦA 2 CÔ GÁI
Ngày 5/12, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa căn nhà 4 tầng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM sau vụ cháy nghiêm trọng khiến 4 người tử vong. Trong đó, hai nạn nhân còn sống sót đã thoát khỏi đám cháy trong tình trạng nguy kịch, nhất là hai cô gái trẻ may mắn thoát chết nhờ hành động dũng cảm.
Theo những người dân xung quanh, tiếng kêu cứu vang vọng trong đêm đã làm cả khu vực ám ảnh. Dù đã cố gắng tiếp cận, nhưng ngọn lửa quá dữ dội khiến lực lượng cứu hộ phải chờ đợi tiếp cận hiện trường an toàn.
Hai cô gái thoát khỏi đám cháy là T.T.N.K. (18 tuổi) và T.T.T.T. (21 tuổi). Hiện tại, chị K. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Các bác sĩ cho biết, ngay khi tiếp nhận, các chuyên gia hồi sức hô hấp đã chẩn đoán và tiến hành chụp X-quang, MSCT để đánh giá mức độ tổn thương. Chị K. bị tổn thương phổi do khói ít, không gãy xương nhưng có thương tích ngoài da vùng trán mặt. Được chẩn đoán nghi ngờ bỏng niêm mạc đường hô hấp do ngạt khí, chị đã được nội soi phế quản để xử lý.
Trong khi đó, chị T.T.T.T. bị tổn thương phổi nghiêm trọng hơn, có gãy xương sườn hai bên, tràn khí màng phổi lượng ít. Người bệnh đang được theo dõi tích cực, điều trị tràn khí màng phổi và khí dung giãn phế quản.
Chị K. chia sẻ lại giây phút sinh tử của mình: “Tôi đang ngủ cùng phòng với chị T thì nghe tiếng la hét, gõ cửa rồi hô hoán có cháy nhà. Khi mở cửa, lửa đã lan nhanh lên tầng 1 và 2. Chúng tôi chạy xuống cầu thang nhưng do khói mù mịt, không thở nổi nên phải quay lại phòng.”
Cả hai nhìn xuống đất tối đen và đều do dự trong việc nhảy. Tuy nhiên, chị T. động viên chị K. rằng “không nhảy cũng chết ngạt,” rồi quyết định cùng nhau đu cục nóng máy lạnh ở tầng 3 để thoát hiểm. Trước khi nhảy, chị T. kịp ném xuống con gấu bông làm gối đệm, nhằm giảm thiểu chấn thương. Trong lúc hỗn loạn, tiếng la hét và kêu cứu vang vọng khắp nơi, nhưng cả hai gái đều nắm lấy quyết tâm tự cứu lấy mình.
Chị K. kể lại: “Lúc đó, tôi không dám nhìn xuống đất vì sợ độ cao, nhưng chị T. nói rằng ‘nếu không nhảy, chúng ta sẽ chết ngạt’, nên tôi đành làm theo. May mắn thay, chị T. đã ném con gấu bông xuống để làm đệm, rồi chúng tôi cùng nhảy xuống, thoát khỏi đám cháy trong gang tấc.” Quá trình thoát hiểm này thể hiện sự dũng cảm, ý chí kiên cường vượt qua tình cảnh khắc nghiệt của các cô gái trẻ.
Đại diện chính quyền và lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng hỗ trợ các nạn nhân và gia đình người mất. Câu chuyện này là một minh chứng sống động về sức mạnh của ý chí con người trong những phút giây sinh tử.