AI SẼ NGHĨ RẰNG PHÉP MÀU CÓ THẬT ĐỂ CỨU EM GÁI BỊ NẠN NẠN XẾU Ở LÀO CẢI?

SỐNG CHẬM LẠI TRƯỚC CƠN ĐAU, NGHỊ LỰC CỦA NHỮNG NGƯỜI Ở TRONG TRẬN CHƠI NGHÈO NÀY

Bên giường bệnh ở Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, anh T. ngồi lặng lẽ, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm khi nhớ về người thân vừa gặp nạn. Em trai anh là một trong chín nạn nhân bị thương trong vụ lật xe khách khiến nhiều người thiệt mạng tại Lào Cai sáng 27.12.

Anh T. cho biết, người em của anh là một người tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, thường xuyên đi thiện nguyện cùng bạn bè ít nhất một lần mỗi năm. Gia đình anh rất ủng hộ hành động của em, coi đó là nghĩa cử cao đẹp, mang ý nghĩa nhân văn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Khi đang sống tại Hà Nội, gia đình bất ngờ nhận được tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai về việc em trai gặp nạn và bị thương nặng. Không chần chừ, cả nhà lập tức di chuyển lên Lào Cai để chăm sóc. Do chấn thương phức tạp, các bác sĩ quyết định chuyển em vào Bệnh viện Việt Đức để điều trị chuyên sâu.

Tại đây, sau khi tiếp nhận và đánh giá, em anh T. được đưa vào khoa Thần kinh nhằm theo dõi chấn thương sọ não, gãy kín cẳng chân trái và chấn thương cột sống thắt lưng nhưng không bị liệt. Đến sáng 28.12, tình trạng của em vẫn còn hôn mê, chưa có dấu hiệu khả quan. Ánh mắt lo lắng, mong chờ một phép màu đến với em trai mình, anh T. hy vọng với sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, người em sẽ sớm vượt qua thử thách này để tiếp tục hành trình làm lợi ích cho cộng đồng.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, theo kết quả điều tra sơ bộ của công an Lào Cai, chiếc xe khách 24 chỗ chở đoàn thiện nguyện gặp tai nạn khi xuống đèo. Xe mất phanh đột ngột tại đoạn đường dốc, cua hình chữ S với độ dốc khoảng 18%, khiến xe lao nhanh, trôi tự do rồi đâm vào hộ lan và lật ngửa. Tài xế Đ.Đ.T, 65 tuổi, đã không thể kiểm soát tình huống này.

Trong số chín người gặp nạn, có tám người từ Hà Nội và một người từ TP.HCM, tất cả đều trong tình trạng đa chấn thương, gồm vết thương vùng đầu, ngực, bụng, vai, gãy chân và cột sống. Hiện các bệnh nhân đều đang được sơ cứu và chuyển lên các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *