AI VẬY, Á HẬU NÀY ĐANG LÀM MẸ ĐƠN THÂN Ở NƯỚC NGOÀI, CHĂM SÓC CON NHƯ THẾ NÀO?

VŨ HOÀNG MY SAU LY HÔN CHỒNG VIỆT KIỀU: HỒI SINH CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRƯỞNG THÀNH VÀ ĐÓN NHẬN CUỘC SỐNG MỚI

Sau khi xác nhận ly hôn chồng Việt kiều, cuộc sống của Á hậu Hoàng My đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Dù đang trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến chăm sóc con chung, cô thể hiện tinh thần bình thản và chọn cách vượt qua biến cố này một cách lặng lẽ. Các bài đăng gần đây trên trang cá nhân của cô chủ yếu là những khoảnh khắc đời thường bên cạnh con gái, thay vì nhắc đến chuyện cũ.

Mới nhất, Hoàng My chia sẻ hình ảnh bên con cùng dòng trạng thái ngắn gọn: “Rồi mọi thứ cũng lắng xuống theo cách của nó…”. Cô xúc động kể lại khoảnh khắc lần đầu nghe con bập bẹ nói “I love you”. Hiện tại, cô được nhìn nhận là một người phụ nữ trưởng thành, đang học cách làm mẹ đơn thân với tình yêu thương trọn vẹn và sự tự tay chăm sóc con gái.

Trong quá trình vượt qua khó khăn sau ly hôn, Hoàng My đã chuyển dọn ra khỏi nhà và tự lập chăm sóc con tại Áo. Tuy nhiên, mới đây cô đã đưa con về Việt Nam để đón Tết Nguyên Đán, thể hiện mong muốn gần gũi và đoàn tụ cùng gia đình.

Hoàng My sinh năm 1988, từng đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô là một trong số ít người đẹp Việt Nam tham dự cả hai cuộc thi nhan sắc lớn quốc tế là Miss Universe 2011 và Miss World 2012. Năm 2022, cô còn đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cùng với các mỹ nhân như H’Hen Niê, Hà Anh và Vũ Thu Phương. Ngoài lĩnh vực sắc đẹp, cô còn có đam mê với phim ảnh, từng du học tại New York Film Academy để mở rộng kiến thức và trải nghiệm.

Thông tin về người yêu cũ của cô, là một Việt kiều kín tiếng, được giữ khá bí mật về dung mạo và đời tư. Hoàng My từng chia sẻ rằng ông xã đã khiến cô thay đổi quan điểm về hôn nhân. Trước đó, cô từng có ý định không kết hôn và muốn đi tu, nhưng chính người đàn ông này đã giúp cô nhìn nhận lại và mong muốn xây dựng gia đình.

Khi đề cập về chuyện tình cảm, Hoàng My nói: “Tôi từng trải qua cảm giác cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, vì mất đi kết nối. Vậy nên, tôi chọn sự bình yên này và hạnh phúc với nó. Sự cô đơn giúp tôi yên tĩnh và có nhiều thời gian chiêm nghiệm, sáng tạo.” Cặp đôi đã chào đón con đầu lòng vào tháng 4/2024 tại Áo.

Hồi tháng 3/2025, cô từng chia sẻ về hành trình của mình: “Có những khoảnh khắc bạn biết đã đến lúc. Lúc để hoàn toàn khép lại một chương cũ, bước vào điều thật sự thuộc về mình và đón nhận sự thay đổi mà không do dự. Sự chuyển hóa xảy ra ngay khi bạn quyết định. Và khi đó, mọi thứ sẽ tự sắp xếp lại. Nhẹ nhõm thay thế hoài nghi. Rõ ràng thay thế mơ hồ. Tự do thay thế ràng buộc. Tôi đang ở đây. Và tôi đã sẵn sàng”.

Cuộc sống của Hoàng My sau ly hôn phản ánh một chân dung người phụ nữ đã vượt qua thử thách, trưởng thành và hướng về những điều mới mẻ, tích cực phía trước.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *