ẨN SỐ THẬT SỰ ĐẰNG CHỜ ĐỢI KHI NỘI DUNG GIA ĐÌNH ĐƯA TIỂU TỬ VỀ QUÊ NHÀ

VỤ TAI NẠN GÂY RUNG CHUYỂN: 4 NGƯỜI NINH BÌNH CHIẾC XE ĐÁM CƯỚI GẶP NẠN THƯƠNG TÂM TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

Vào sáng sớm ngày 9/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng, khiến 4 người đều là người Ninh Bình tử vong. Những nạn nhân này đang trên hành trình trở về quê sau ngày vui đám cưới tại Lâm Đồng.

Trong số các người thiệt mạng có bà Trần Thị V. (SN 1974), bác ruột của chú rể, cùng hai người thân khác. Bà V. sống tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình, là người được mọi người trong thôn yêu mến bởi tính tình vui vẻ và hòa đồng. Sự ra đi đột ngột của bà đã khiến bà con hàng xóm bàng hoàng, tiếc thương sâu sắc. Bà để lại vợ trẻ và 2 người con trai nhỏ, để lại nỗi đau lớn trong lòng gia đình.

Ngoài ra, còn có anh Vương Văn T. (SN 1988), tài xế xe 16 chỗ cùng vợ trẻ và 3 đứa con nhỏ. Anh T. tham gia điều khiển chiếc xe trong chuyến hành trình, nhưng khi tai nạn xảy ra, anh không cầm lái mà chiếc xe do một tài xế khác điều khiển. Gia đình anh T. cũng tổ chức lễ tang trong nghẹn ngào, nhiều người xót xa trước cảnh mẹ góa, con côi sau mất mát quá lớn này.

Theo các nhân chứng, thời điểm gặp nạn, phần lớn hành khách còn đang ngủ trên xe. Vụ va chạm xảy ra khoảng hơn 4 giờ sáng khi chiếc xe khách 16 chỗ do anh Phạm Văn Kiều (SN 1986, Ninh Bình) điều khiển, chở theo đoàn người gồm 12 cán bộ, nhân viên, đi từ Ninh Bình về quê sau đám cưới. Khi đến địa phận xã Tam Xuân thì va chạm mạnh vào phía sau xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc do ông Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, Hải Phòng) điều khiển. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ và 7 người bị thương, trong đó có 3 nạn nhân nặng cần phẫu thuật và 4 người bị thương nhẹ, tất cả đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Trong số các nạn nhân bị thương, có những người hiện đang hồi phục tích cực. Các gia đình nạn nhân đều đang nỗ lực chuẩn bị hậu sự, lo hậu sự và vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn.

Bên cạnh đó, tại xã Hải Tiến, gia đình anh Vương Văn T. đã tổ chức lễ tang trang nghiêm để tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Các đồng nghiệp trong hội lái xe bày tỏ sự xót xa, tiếc thương, trong đó có anh N.T.T., từng là đồng nghiệp của anh T., chia sẻ: “Anh T. là người hiền lành, chăm chỉ. Khi nghe tin, ai cũng bàng hoàng không tin nổi chuyến đi bình thường này lại trở thành bi kịch như vậy.”

Hành trình của các nạn nhân vốn là dịp trở về quê trong niềm vui, nhưng đã trở thành nỗi đau không thể nguôi ngoai, khiến dư luận không khỏi xót xa và chia sẻ mất mát lớn lao.

Trong vụ tai nạn này, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân. Tuy chưa đầy đủ thông tin cuối cùng, nhưng hiện trường cho thấy vụ tai nạn có nguyên nhân từ va chạm tốc độ cao. Các bác sĩ đã cố gắng cấp cứu những người bị thương, trong đó có những người đang chiến đấu giữ lấy mạng sống trong bệnh viện.

Chuyện xảy ra đúng vào thời điểm sáng sớm, khi hầu hết hành khách còn say ngủ sau một chuyến đi dài. Thông tin về vụ tai nạn đã khiến cộng đồng địa phương và những người liên quan bàng hoàng, đau xót, gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân và mong muốn sớm tìm ra nguyên nhân nhằm tránh những tai nạn tương tự trong tương lai.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *