BÀ MẸ VĨ ĐẠI VÙNG ĐẤT LỬA QUẢNG TRỊ: NIỀM TIN BẤT TỬ TRƯỚC NGHIỀN NÁT CỦA BỌN BOM ĐÁN

NGƯỜI PHỤ NỮ “THÉP” LUÔN GẮN BÓ VỚI TÌNH YÊU NƯỚC VÀ NIỀM TIN VÀO TƯƠNG LAI

Tại căn nhà nhỏ ở thôn Đại An Khê, xã Hải Lăng, Quảng Trị, mẹ VN anh hùng Đào Thị Vui ngày càng già yếu nhưng vẫn giữ được sự minh mẫn, giọng nói chậm rãi mà rắn rỏi khi kể về quãng đời chiến tranh đầy hy sinh và anh dũng. Những ký ức đau thương nhưng đầy tự hào đó luôn in đậm trong tâm trí người mẹ đã dành trọn đời cho cách mạng.

Bắt đầu hành trình chống chọi với số phận, sinh ngày 5.5.1923, từ đôi mươi, mẹ Vui đã cùng chồng (liệt sĩ Lê Hồi) dấn thân vào hoạt động cách mạng. Bà đảm nhận vai trò liên lạc, che giấu cán bộ, xây hầm bí mật trong lòng địch. Dù nhiều lần bị bắt, bị tra tấn, mẹ kiên quyết không khai báo. Bà kể lại: “Có lúc chúng đánh đến ngất đi rồi đánh tiếp, nhưng nghĩ đến đồng đội đang ẩn náu, mẹ không thể mở lời.”

Năm 1949, chồng mẹ hy sinh trong một trận càn của địch. Tuy nhiên, vết thương lòng ấy không làm mẹ lùi bước. Một mình nuôi con trai duy nhất Lê Thịnh, mẹ vừa làm mẹ, làm cha, vừa tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ cán bộ, duy trì hoạt động cách mạng trong cảnh bom đạn khốc liệt.

Trong truyền thống gia đình, anh Thịnh lớn lên trở thành cán bộ bí mật, hoạt động tinh thông trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Đến năm 1969, anh hy sinh khi mới 22 tuổi, trong một trận chiến ác liệt. Nghe tin đó, mẹ Vui rúng động nhưng vẫn giữ vững ý chí: “Cả người như mềm ra, nhưng nghĩ con hy sinh vì Tổ quốc, mẹ không được phép ngã.”

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhất là từ 1966 đến 1972, mẹ Vui thường xuyên bị bắt, bị tra tấn khi gần các hầm bí mật có cán bộ hoạt động bên trong. Một vụ tiêu biểu tháng 11.1968, mẹ bị đánh đập dã man, đổ nước xà phòng vào mũi, miệng để ép khai báo, nhưng bà vẫn im lặng, bất khuất trước kẻ thù.

Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, mẹ Vui được phong tặng danh hiệu Mẹ VN anh hùng vào năm 1994. Bà còn nhận nhiều huân chương cao quý như Huân chương Kháng chiến hạng nhì, Huân chương Độc lập hạng ba, cùng phần thưởng của Nhà nước và gia đình.

Sau thống nhất đất nước, mẹ sống đến tuổi 102, sống hòa bình cùng bà con, giữ vững phẩm chất của người lính cựu chiến binh. Dáng người nhỏ đi nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự cương nghị, giọng nói rõ ràng, chất chứa niềm tự hào về quá khứ hào hùng.

Trong dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm và tặng quà mẹ Vui. Cuộc gặp gỡ xúc động diễn ra trong căn nhà đơn sơ, nơi mẹ Vui nắm chặt tay Thủ tướng, ôm lấy ông như ôm người thân lâu ngày xa cách. Lời hỏi thăm chân thành và sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước đã khiến bà xúc động mạnh mẽ, đồng thời lan tỏa niềm tự hào về một người mẹ anh hùng của dân tộc.

“Mẹ già rồi nhưng lòng mẹ luôn hướng về Tổ quốc, mong thế hệ trẻ giữ lấy hòa bình, yêu nước, thương dân, cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp,” mẹ Vui chia sẻ trong giây phút thiêng liêng ấy. Hình ảnh mẹ Vui qua những lời nói chân thành, cái ôm ấm áp đã khiến hàng triệu người xúc động sâu sắc.

Ngoài ra, hình ảnh và những câu chuyện về mẹ còn được lan tỏa qua các món quà đặc biệt từ tuổi trẻ cả nước. Một bức tranh khổ lớn tái dựng cảnh mẹ ngồi bên người con trai liệt sĩ Lê Thịnh, cùng đoạn video sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, đã gợi lại ký ức thiêng liêng. Trong đó, cảnh người con ôm mẹ, nói lời an ủi: “Con hy sinh vì độc lập dân tộc, lúc nào con cũng ở bên mẹ,” khiến người xem không khỏi rơi lệ. Đoạn video dài 45 giây, thể hiện ánh mắt còn vương nét đau thương, rồi trở nên bình thản, như mẹ đã chấp nhận nỗi mất mát để đổi lấy độc lập và tự do cho quê hương.

“Mẹ như được gặp lại con mình khi còn sống,” giọng bà run run nhưng đầy hạnh phúc. “Cảm ơn các cháu đã cho mẹ phút giây quý giá này,” mẹ Vui bộc bạch.

Trong vùng đất Hải Thượng, nơi mẹ Vui sinh sống, còn lưu giữ hình ảnh của 95 mẹ VN anh hùng đã được phong tặng và truy tặng. Nhìn chung, những người mẹ nơi đây đều mang trong mình truyền thống yêu nước nồng nàn, đã bí mật xây nhiều hầm chứa cán bộ, đưa quân qua lại trong lòng địch. Dù nhiều người đã hy sinh cả con cái, vẫn âm thầm tiếp tục cuộc chiến không lời, góp phần dựng xây thế hệ trẻ và xây dựng quê hương.

Hải Thượng, một vùng đất đặc biệt của Quảng Trị, đã từng là chiến trường ác liệt trong chiến tranh, bị địch tàn phá dữ dội nhưng vẫn bền gan, không ngừng phát huy truyền thống yêu nước. Năm 1969, xã này tự hào trở thành xã anh hùng đầu tiên của Quảng Trị, mang trong mình ký ức yêu nước của tất cả những người mẹ, trong đó có mẹ Vui – người còn sống và là biểu tượng của tinh thần đấu tranh dai dẳng hơn nửa thế kỷ qua.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *