Người phụ nữ khuyết tật tử vong sau khi bị cướp điện thoại giữa ban ngày
Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào sáng ngày 22.9 tại Tây Ninh, khi bà N.T.T.T, 46 tuổi, bị một đôi nam nữ cướp giật điện thoại rồi sau đó treo cổ tự vẫn trong phòng ngủ. Theo trình báo của gia đình nạn nhân, sự việc bắt đầu vào khoảng 17 giờ 47 ngày 21.9, tại khu phố Hướng Bình 1, P.Long An, Tây Ninh. Bà T., người khuyết tật do bại liệt từ nhỏ, đang ngồi tại sạp thịt heo và trái cây trước nhà thì bị một đôi nam nữ đi xe máy tiếp cận. Người nữ ngồi sau xe đã giả vờ mua ổi, sau đó bất ngờ giật chiếc điện thoại trị giá khoảng 2,5 triệu đồng của bà rồi bỏ chạy.
Chỉ ít giờ sau, gia đình phát hiện bà T. đã tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ của mình. Do bà T. mắc bệnh lao phổi, cùng với bệnh tật từ nhỏ khiến tâm thần chậm phát triển và không có khả năng tự phục vụ, nên gia đình đã lo hậu sự trước và đến ngày 23.9 mới trình báo cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, Nguyễn Tiến Đạt, 26 tuổi, cư trú xã Mỹ An, Tây Ninh (trước đây thuộc H.Thủ Thừa, Long An), cùng Trúc (32 tuổi, quê xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) đã bàn bạc thuê nhà nghỉ để đứng ra thực hiện vụ cướp. Đạt và Trúc sau đó đi lòng vòng trong P.Long An để tìm kiếm tài sản. Khoảng 17 giờ ngày 21.9, Đạt chở Trúc đến khu vực bà T. đang ngồi rồi dừng xe, để xe nổ máy. Trúc giả vờ mua đồ rồi giật điện thoại của bà T., nhận thức rõ bà bị khuyết tật không thể chống cự. Sau đó, cả hai chạy đến tiệm cầm đồ cầm cố điện thoại lấy 300.000 đồng rồi thuê phòng nghỉ khác.
Chưa tới 48 giờ sau, Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện công an tỉnh Tây Ninh đang truy tìm đối tượng này để làm rõ trách nhiệm.
Bà T. sống cùng mẹ già, bị tật bại liệt liệt cứng tay chân, động kinh và chậm phát triển tâm thần nặng, hoàn toàn không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Sự việc đang gây phẫn nộ dư luận về hành vi phạm tội man rợ và sự bất lực trong bảo vệ người khuyết tật khỏi tình trạng bị xâm hại. Công an tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ vụ án mạng để xử lý đúng pháp luật.