GẶP GỠ DOANH NHÂN HÀNG ĐẦU VỚI TÂM HUYẾT VƯỢT TRÊN CẢ ĐẠI GIA
Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP), tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, không chỉ nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh nhờ tài năng và dũng cảm, mà còn được biết đến với biệt danh “ông trùm hàng hiệu” vui vẻ. Mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, ông luôn giữ phong thái giản dị, gần gũi mỗi khi xuất hiện công khai.
Những hình ảnh thân thiện của ông mặc trang phục đời thường, đi dép lê, đội mũ để phát quà từ thiện tại bệnh viện đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng. Nhiều người còn bật cười vì không nhận ra đó chính là vị doanh nhân thành đạt thường xuyên xuất hiện trên báo đài. Sự chân thật, mộc mạc của ông khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng.
Với hành trình từ thiện không ngừng nghỉ, dù đã 75 tuổi, mắc bệnh tim nặng, từng đặt stent ba lần, bác sĩ cảnh báo về nguy cơ sức khỏe, ông vẫn không ngừng làm điều thiện. Bởi đối với ông, cứu người còn hơn xây đắp các tòa tháp lớn, làm mọi thứ trong khả năng của mình một cách chân thành, tử tế.
Trong chia sẻ gần đây, tỷ phú tiết lộ đã dùng hết quỹ hưu trí để phục vụ cho các hoạt động từ thiện. Ban đầu, ông dự định để dành 10 tỷ đồng cho năm 2024, nhưng chỉ trong chưa đầy một năm đã cạn sạch. Năm 2025, vợ ông – doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên – đã ủng hộ trước 10 tỷ nữa, và kịch bản tương tự lại diễn ra sau 6 tháng đầu năm.
“Tôi dồn hết vào đó để tiếp tục hành trình. Các con tôi cũng góp phần hỗ trợ, có người gửi 500 triệu, người thì 1 tỷ. Vợ tôi nói vui: ‘Ông chẳng ăn bấy nhiêu, thôi cắt mấy chuyến đi chơi để giúp người’. Tôi lấy hết tiền tiết kiệm để làm từ thiện, đến mức bà xã phải ứng trước cho năm 2026 rồi,” ông chia sẻ.
Dù đã bước qua tuổi xế chiều, tỷ phú luôn nhận được sự ủng hộ và thấu hiểu từ gia đình. Con cái ông, dù mỗi người một cuộc sống, đều đồng hành và chia sẻ giá trị sống của cha. Ông chia sẻ: “Các con tôi đều có trách nhiệm hỗ trợ tôi trong hoạt động từ thiện, kể cả khi tôi không còn nữa, tôi mong tụi nhỏ sẽ tiếp tục trách nhiệm đó. Có đứa không nói gì, nhưng tôi phát hiện nó đã gửi quà, xuống bệnh viện thăm trẻ em, tự làm mọi thứ theo cách âm thầm. Điều đó cho tôi niềm tin rằng những gì tôi sống, làm đã in hằn trong mỗi đứa con như một tấm gương lớn.”
Tập đoàn của ông có tám người con thành đạt, nhiều người trong số đó giữ những vị trí trọng yếu, kế thừa các giá trị gia đình. Trong đó, những gương mặt như Henry Nguyễn, Louis Nguyễn, Phillip Nguyễn hay Tiên Nguyễn nổi bật không chỉ về thành tích kinh doanh mà còn về tư duy nhân ái. Ngoài việc phát triển doanh nghiệp, họ còn tiếp tục hành trình từ thiện mà cha đã dày công xây đắp.
Dù đích thân ông còn gắn bó với việc mở rộng hoạt động kinh doanh, ông vẫn mong muốn các con kế thừa và tiếp nối đam mê, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Ông tâm huyết rằng, khi tuổi già, sức khỏe giảm sút, sự hỗ trợ từ gia đình là niềm an ủi lớn nhất. Chính những hành động âm thầm, chân thành của ông đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ sau, giữ vững truyền thống nhân ái của gia đình.