NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÁN VÉ SỐ GƯƠNG MẪU CỦA TỪ TÂM TRONG ĐỜI THƯỜNG
Mỗi ngày sau giờ bán vé số, ông Diệp Trung Hải lại mang cơm vào bệnh viện để chia sẻ yêu thương. Suốt hơn 4 năm qua, hành động của ông không chỉ là nghĩa cử, mà đã trở thành một phần cuộc sống, gửi đi những thông điệp về lòng tốt và sẻ chia giữa đời thường. Gần đây, câu chuyện của ông đã gây xúc động mạnh mẽ trên mạng xã hội, với những hình ảnh chân thực của người đàn ông bạc tóc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tay xách nách mang từng phần cơm, đứng trước cửa các phòng bệnh phát thức ăn cho bệnh nhân nghèo khó.
Mỗi sáng, đúng 10 giờ, ông Hải (60 tuổi) thẳng tiến đến bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM), mang theo những túi đồ gồm 50 hộp cơm, 100 ổ bánh mì và hàng trăm trái chuối tươi. Dù vậy, những hành động của ông không chỉ đơn thuần là ban phát thức ăn, mà còn là hành trình sẻ chia, truyền cảm hứng về lòng nhân ái trong cuộc sống. Hình ảnh ông lặng lẽ đi qua từng khoa, đưa tận tay các phần cơm chay, bánh mì, chuối đến tay bệnh nhân và người thân khiến ai cũng cảm động.
Hành trình thiện nguyện của ông Hải bắt nguồn từ chính trải nghiệm cá nhân khi mẹ ông, nay đã qua đời hơn 20 năm, nằm liệt giường trong căn phòng trọ cũ gần bệnh viện. Cuộc sống của hai mẹ con từng rơi vào cảnh khó khăn, những lần mẹ ông điều trị bệnh tưởng chừng như không qua khỏi đều nhờ sự tận tâm của các bác sĩ. Chính từ những ký ức đó, ông quyết tâm trả ơn cuộc đời bằng cách chia sẻ những điều tốt đẹp nhất đến những bệnh nhân nghèo.
Dù tuổi cao, chân đau, nhưng ông Hải vẫn duy trì thói quen phát cơm đều đặn, kể cả trong những ngày lễ Tết, như mùng 1 hay ngày thường. Ông cho biết: “Chuyện tôi rơi vào khốn khó rồi được giúp đỡ, nên giờ tôi muốn làm điều gì đó để giúp đỡ người khác. Tôi phát cơm để mong mẹ tôi không phải vào bệnh viện một lần nào nữa.” Bằng tấm lòng ấy, ông trở thành hình tượng đáng quý trong cộng đồng, nơi những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa mang lại niềm vui và hy vọng cho nhiều người.
Bà Nguyễn Thị Nga (60 tuổi), thân nhân của bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, chia sẻ: “Ông Hải tốt bụng lắm, dù mồ hôi nhễ nhại, vẫn đều đặn tới phát cơm mỗi ngày. Tôi đã nhận từ ông hai tháng nay, và chưa có ngày nào vắng mặt.” Ánh mắt cảm kích của bà là minh chứng rõ nét cho sự hy sinh âm thầm của ông, qua từng phần ăn gồm hộp cơm chay, bánh mì và trái chuối đã trở thành nguồn động viên lớn cho những bệnh nhân cần giúp đỡ.
Chính sự tận tâm này đã khiến nhiều người quanh ông không khỏi ngợi khen. Anh Trần Quốc Hải (38 tuổi), người từng chứng kiến hành trình của ông Hải, cho biết: “Tôi vô cùng ngưỡng mộ sự kiên trì của ông. Chính câu chuyện của ông đã lan tỏa lòng nhân ái, khiến nhiều người muốn góp sức để duy trì hoạt động ý nghĩa này.” Thậm chí, có những thiện nguyện viên, bệnh nhân đã gửi tiền để ông tiếp tục hành trình phát cơm miễn phí, thể hiện sự trân quý đối với tấm lòng cao cả của người đàn ông bán vé số.
Dù lận đận về cuộc sống, ông Hải vẫn luôn hướng về những điều tích cực. Ông cười cười khi được hỏi về sức khỏe của mình, bảo: “Tôi khỏe lắm, chắc là không bệnh đâu. Mẹ tôi đã từng thương tôi như thế, giờ tôi cố gắng hết sức để lo cho mẹ, và đền đáp cuộc đời bằng những việc làm ý nghĩa này.” Tấm lòng và hành động của ông Hải không chỉ là minh chứng về sức mạnh của tình người, mà còn truyền cảm hứng để mỗi người cùng hướng tới những việc làm thiện nguyện, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.