Á HẬU HUYỀN MY GÂY TRANH CÃI VÌ VIỆC BÁN GIÀY HIỆU ĐÃ ĐI SƯU CHƯA ĐẾN MỨC CŨNG BỊ CHÊ TRẠNG THÁI
Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước hành động của Á hậu Huyền My khi đăng bán đôi giày cao gót hiệu Christian Louboutin trên tài khoản pass đồ Tudobemy với hơn 1.300 người theo dõi. Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ bởi danh tính người bán mà còn ở tình trạng của món đồ, khi đôi giày có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt.
Qua hình ảnh do Huyền My chia sẻ, chiếc giày màu đen đã cũ kỹ, phần đế mòn, da bên trong bẩn và bạc màu. Dù vậy, cô vẫn đề nghị mức giá khoảng 2 triệu đồng, giải thích rằng sản phẩm từng có giá khoảng 20 triệu và chỉ cần “dán đế là xong”. Cô nói: “Louboutin 20 triệu mòn đế nên thôi 2 triệu nhé. Mọi người về dán đế là ngon. 2 triệu size 39.”
Chỉ sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến tranh luận. Một số cư dân mạng cho rằng mức giá này chưa phù hợp với tình trạng sản phẩm, thậm chí xem đôi giày đã quá cũ để tiếp tục sử dụng. Các ý kiến trái chiều còn điểm mặt chỉ trích việc một người nổi tiếng bán lại đồ hiệu đã xuống cấp, cho rằng điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh cá nhân: “Đen đen bẩn bẩn như này mà cũng pass”, “Sao con gái mà đi đôi dép đen thế cũng đăng lên”, “Đôi dày trông mất vệ sinh mà cũng pass được?”…
Huyền My, người từng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014, sau nhiều năm vẫn duy trì hình ảnh thanh lịch, cuốn hút khi xuất hiện trước công chúng. Dù không hoạt động rầm rộ trong showbiz, cô vẫn đều đặn góp mặt tại các sự kiện lớn, làm đại sứ thương hiệu và duy trì sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Hiện tại, người đẹp sinh năm 1995 đã lựa chọn một lối sống kín đáo hơn, tập trung vào các hoạt động cá nhân như du lịch, thưởng trà, chơi golf và khám phá các trải nghiệm cao cấp. Cô từng chia sẻ tháng 2/2025 vẫn còn độc thân và sẽ thông báo nếu có người yêu: “Tôi vẫn độc thân, không biết khi nào kết hôn.” Theo cô, vật chất đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ, nhưng sự đồng điệu về tư duy và cách cư xử mới là điều quyết định.
Dù nhiều đồn đoán về chuyện tình cảm, Huyền My vẫn giữ thái độ kín tiếng. Năm qua, cô cũng gây bất ngờ khi chính thức nghỉ việc làm MC/BTV thể thao tại K+ vào cuối năm 2025.
Trong khi đó, không chỉ Huyền My, giới trẻ của showbiz Việt còn chứng kiến nhiều vụ tranh cãi liên quan đến việc thanh lý đồ hiệu của các người nổi tiếng. Gần đây nhất, cư dân mạng soi được bài đăng của Xoài Non, trong đó cô rao bán đồ dùng cá nhân, từ những vật nhỏ như nhíp gắp mi đến các mẫu mỹ phẩm, khăn tẩy trang, với mức giá chỉ vài nghìn đồng. Nhiều người tỏ ra khó hiểu, thậm chí cảm thấy không phù hợp khi những món đồ này được bán lại thay vì được tặng miễn phí như truyền thống, đặc biệt khi giá bán không chênh lệch nhiều so với hàng mới hoặc hàng sale.
Một số ý kiến còn châm biếm, cho rằng việc này thể hiện sự tiết kiệm thái quá của người nổi tiếng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng đưa ra quan điểm bảo vệ, cho rằng việc bán đồ cũ là quyền riêng tư, “thuận mua vừa bán”. Thậm chí, Xoài Non còn trích một phần doanh thu để làm từ thiện, khiến câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn trong mắt nhiều người.
Sau đó, cô đã lên tiếng giải thích rằng việc bán đồ giá rẻ nhằm tôn trọng giá trị của đồng tiền và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Cô nhấn mạnh: “Số tiền dù nhỏ, từ 1.000 hay 5.000 đồng, đều ý nghĩa với nhiều người. Chuyển từ việc tặng miễn phí sang bán với giá tượng trưng là cách tôn trọng giá trị của đồ vật và tiền bạc.” Đồng thời, Xoài Non cũng xóa bài đăng liên quan và không muốn tranh luận thêm.
Sự việc này lại phản ánh rõ nét sự khác biệt trong cách nhìn nhận của cộng đồng mạng về hoạt động của người nổi tiếng, đặc biệt khi liên quan đến giá trị vật chất và các quyết định cá nhân.