NƯỚC LŨ ỦI VÀO ĐÁM TANG: HÀNH TRÌNH ĐƯA QUAN TÀI VƯỢT LŨ Ở QUẢNG TRỊ
Sáng 29.10, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh về một đám tang diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt ở xã Nam Hải Lăng, Quảng Trị. Nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh đoàn người sử dụng ghe, thuyền vượt qua dòng lũ để đưa quan tài của cụ N. B. (98 tuổi) về nơi cao ráo để tổ chức lễ tang. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh mưa lớn và nước lũ đẩy cao, gây ngập sâu nhiều tuyến đường trên địa bàn xã.
Theo xác nhận từ anh Nguyễn Thanh Thoảng, người dân cùng thôn, cụ B. qua đời vì tuổi già, và đám tang được tổ chức trong điều kiện ngập lụt. Vì nhà cụ bị ngập, bà con địa phương đã phải dùng ghe để đưa quan tài đến khu vực cao hơn, sau đó tổ chức làm lễ tại nhà thờ họ. Dự định ban đầu của gia đình là đưa thi hài của cụ đến nghĩa trang ở xã Cồn Tiên để an táng, bởi nghĩa trang địa phương hiện tại đang chìm trong nước.
Ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, cho biết tình hình mưa lũ khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn bị ngập sâu. Tính đến thời điểm hiện tại, có 563 hộ dân chịu cảnh ngập nước, phải di chuyển bằng ghe, thuyền để đi lại hàng ngày. Người dân đang tự cung cấp lương thực từ nguồn dự trữ, trong khi chính quyền địa phương lên kế hoạch hỗ trợ khi mưa lũ còn kéo dài và diễn biến phức tạp.
Các tuyến đường tại các thôn như Câu Hà, Văn Quỹ, Hội Kỳ, Hội Điền, Anh Thơ, Hưng Nhơn, Phú Kinh, Văn Trị, Hà Lộc, Khe Mương, Xuân Lộc đều bị ngập từ 1 đến 1,5 mét. UBND xã đã chỉ đạo các trường học tạm thời nghỉ học, đồng thời tiến hành các phương án di dời, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân nơi đây.
Trong bối cảnh khó khăn của thiên tai, câu chuyện về hành trình đưa quan tài vượt lũ để tổ chức tang lễ cho người đã khuất khiến nhiều người xúc động, thể hiện tinh thần đoàn kết, kiên cường của người dân địa phương trong những thời khắc khó khăn nhất.