BẠN CÓ BIẾT ĐÃ GÂY RA XÚC ĐỘNG LÂU DÀI KHI HỌ NHỚ VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI TRÊN ĐẤT QUẢNG TRỊ SAU XEM ‘MƯA ĐỎ’?

HÀNH TRANG DÂY CÁC ANH HÙNG TRÊN ĐẤT QUẢNG TRỊ QUA ÁNH MẮT VÀ TRÁI TIM TRẺ THƠ

Chiều ngày 22 tháng 8 tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, chương trình truyền thống “Câu chuyện thời hoa lửa” đã diễn ra với sự phối hợp của Tỉnh đoàn cùng các đơn vị liên quan. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh lòng yêu nước, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ qua những câu chuyện lịch sử đầy cảm xúc và bộ phim Mưa đỏ – tác phẩm nghệ thuật chân thực về chiến tranh cách mạng.

Chương trình đã quy tụ các cựu chiến binh, đặc biệt là ông Nguyễn Thế Dĩnh, người từng tham gia bảo vệ thành cổ Quảng Trị hơn 50 năm trước, cùng các đoàn viên thanh niên. Buổi giao lưu đã mở ra những cung bậc cảm xúc, gắn kết giữa thế hệ trẻ với các lớp cha anh đã hi sinh vì độc lập tự do của tổ quốc.

Ông Nguyễn Thế Dĩnh, 72 tuổi, kể lại ký ức hào hùng khi tham gia chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị. Ông nhập ngũ năm 1972, trực tiếp chiến đấu trên chiến trường khốc liệt của đất nước, nơi từng chứng kiến nhiều đồng đội ngã xuống vì độc lập, tự do. Khi xem phim Mưa đỏ, ông xúc động nói: “Phim làm tôi nhớ về những ngày hào hùng, cả những lúc rất đau thương. Đơn vị của tôi, phần lớn là người Quảng Bình, Quảng Trị, còn lại là sinh viên Hà Nội. Những hình ảnh trong phim rất chân thực, họ đã sống hết mình vì đất nước.”

Hình ảnh và những ký ức về chiến tranh của ông Dĩnh khiến nhiều người xúc động. Ông còn nhớ rõ khoảnh khắc chiến thắng trước địch, những lần càn quét dữ dội và đồng đội ngã xuống. “Sau khi xem phim, tôi mong đất nước mình luôn hòa bình, không còn chiến tranh, không còn cảnh mưa đỏ trên quê hương,” ông chia sẻ.

Bộ phim Mưa đỏ đã khắc họa chân thực và cảm động về chiến tranh, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những hi sinh thầm lặng của các anh hùng, cũng như khơi gợi lòng tự hào dân tộc. Các cựu chiến binh cùng các bạn đoàn viên đã có những phút giây ý nghĩa, ôn lại ký ức qua hình ảnh chiến đấu, hi sinh của đồng đội để giữ gìn nền hòa bình hôm nay.

Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2025), nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc học tập, rèn luyện và tiếp nối truyền thống cách mạng của cha anh. Thông qua những câu chuyện chân thực và bộ phim cảm xúc, các cựu chiến binh đã truyền cảm hứng về lòng tự hào, ý chí chiến đấu và ý thức giữ gìn độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *