BẠN CÓ BIẾT: NGƯỜI VIỆT CHỈNH CHO NĂM 2026 KHÔNG ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN, HỌ ĐÓN NĂM MỚI NHƯ THẾ NÀO Ở ĐẢO NGƯỜI VIỆT DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI?

NHẬT BẢN TỪNG ĂN TẾT NGUYÊN ĐÁN, NHƯNG ĐỊA CHỈ DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI BỎ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Trong khi phần lớn các quốc gia châu Á vẫn duy trì truyền thống đón Tết Nguyên Đán như một ngày lễ trọng nhất trong năm, Nhật Bản lại đi theo một hướng hoàn toàn khác biệt. Từ nhiều năm nay, đất nước mặt trời mọc không còn tổ chức Tết Nguyên Đán, thay vào đó là đón chào năm mới theo lịch dương. Người Việt sinh sống tại đây cũng phải thích nghi với thực tế này và tìm cách gìn giữ nét văn hóa truyền thống trong điều kiện mới.

Anh Thanh Tùng, 27 tuổi, hiện đang là thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản, kể lại rằng từ khi rời quê Quảng Trị qua làm việc ở xứ sở này, anh đã bước sang năm thứ sáu đón Tết mà không có dịp trở về quê nhà. Theo anh, vì Nhật Bản không ăn Tết âm lịch, chỉ mừng Tết Dương lịch, nên đó là kỳ nghỉ dài nhất trong năm của anh, kéo dài khoảng 10 ngày. Chủ nhật của kỳ nghỉ, anh thường dành thời gian đi chơi, ngắm tuyết hoặc chụp ảnh thiên văn, mặc dù năm nay, do thời tiết không ủng hộ, anh chỉ đi thăm thú vài nơi.

Trong dịp Tết Nguyên Đán, anh Tùng vẫn cố gắng duy trì truyền thống bằng cách tổ chức sum họp, nấu những món ăn Việt Nam để giữ nét văn hóa dù xa quê. Tuy gặp khó khăn trong tìm mua nguyên liệu, anh vẫn cố gắng làm những bữa ăn truyền thống ấm cúng cùng bạn bè. Anh chia sẻ rằng những năm đầu xa nhà, cảm giác buồn, tủi thân rất nhiều, nhưng theo thời gian, anh đã quen và luôn hướng về gia đình ở Việt Nam. Anh gửi lời chúc năm mới 2026 và những ngày Tết ấm áp, hạnh phúc đến người thân yêu thương.

Trong khi đó, anh Trần Minh Thiện, 35 tuổi, quê Bến Tre, đã 9 năm làm việc và sinh sống tại Nhật Bản. Anh nói rằng dù đã quen dần nhưng vẫn nhớ những ngày Tết đầm ấm bên gia đình. Khi còn ở Nhật, anh và bạn bè tổ chức liên hoan, quây quần bên nhau, thưởng thức các món ăn Việt như bánh chưng, bánh tét, để giữ gìn nét truyền thống. Năm nay, do vợ anh đã về Việt Nam, anh cũng chọn cách đón Tết đơn giản, ở nhà và tiết kiệm hơn để chuẩn bị về nước trong thời gian tới.

Anh Thiện cho biết rằng gần như không thể về Việt Nam vài năm qua, nên sẽ đón Tết cổ truyền lần đầu sau gần một thập kỷ xa quê. Anh gửi lời chúc mừng năm mới và gửi lời nhắn gửi yêu thương đến gia đình, bà con ở quê nhà.

Trong số các thực tập sinh khác, anh Võ Công Hiệp, 25 tuổi, cũng chia sẻ rằng anh không về Việt Nam đón năm mới, dù đã nhiều năm sống và làm việc ở Nhật Bản. Anh thường tham gia các hoạt động cộng đồng người Việt để giữ gìn phong tục, truyền thống, những ký ức về ngày Tết cổ truyền không thể phai nhạt dù xa quê hương.

Trong khi Nhật Bản không còn tổ chức Tết Nguyên Đán, những người Việt tại đây vẫn cố gắng giữ gìn truyền thống qua các hoạt động cộng đồng, tự nấu ăn, sum họp để không quên đi nguồn cội. Mặc dù cách đón Tết có chút khác biệt, mỗi người đều gửi gắm niềm mong ước một năm mới bình an và hạnh phúc đến gia đình, quê nhà.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *