NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN RỰC RỠ ĐÓN GIÁNG SINH, DƯỚI ÁNH ĐÈN LED HUYỀN ẢO
Trong những ngày cuối năm, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn trở thành trung tâm thu hút giới trẻ và gia đình khắp nơi với màn trình diễn ánh sáng lung linh, rực rỡ như một cung điện châu Âu. Dù còn bối cảnh của những ngày miền Trung đang oằn mình chống chọi với thiên tai, việc trang trí nhà thờ bằng hàng nghìn đèn LED vẫn được duy trì như một biểu tượng của niềm tin và sự sẻ chia.
Năm nay, nhà thờ sử dụng gần 1.000 km đèn LED, gấp đôi so với năm ngoái, để trang hoàng toàn bộ mặt tiền và khu vực xung quanh. Đội ngũ công nhân còn sáng tạo quấn dây thành các quả cầu nhỏ, biểu tượng của trái đất, nhằm nhấn mạnh lời nhắc nhở về việc bảo vệ môi trường. Các họa tiết trang trí nổi bật cùng các chi tiết cầu kỳ góp phần biến nơi đây thành một di tích kiến trúc độc đáo, lung linh như một bức tranh đêm đông đặc biệt.
Chánh xứ Nhà thờ Đức Bà, linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân cho biết, việc trang trí Giáng sinh là một phần không thể thiếu của lễ hội, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi luôn làm bác ái giúp đỡ những người gặp khó khăn, thiên tai ở miền Trung, đó là trách nhiệm của người Kitô hữu”. Ông cũng nhấn mạnh rằng, việc giúp đỡ cộng đồng và trang trí nhà thờ là hai việc khác nhau: “Chuyện giúp đỡ là trách nhiệm của chúng tôi, còn trang trí để tôn vinh mùa lễ là đặc trưng của tín ngưỡng, không thể bỏ qua.”
Trong năm qua, nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, nhà thờ đã trang hoàng với khoảng 500 km dây đèn LED vào dịp Giáng sinh 2023. Năm nay, số lượng dây đèn đã tăng gấp đôi, cùng các họa tiết trang trí độc đáo, trở thành điểm check-in yêu thích của người dân và du khách. Dây đèn quấn thành các hình tượng quả cầu nhỏ còn gửi thông điệp chung tay bảo vệ trái đất.
Tối 8.12, khu vực quanh nhà thờ luôn trong tình trạng đông nghẹt người vì sự kiện trang trí và dịp lễ đầu mùa Giáng sinh. Các gia đình, nhóm bạn trẻ, du khách nước ngoài tới đây để chụp ảnh, vui chơi, tận hưởng không khí lễ hội sôi động. Với những hình ảnh lung linh, rực rỡ, nơi đây đã trở thành biểu tượng không thể thiếu trong những ngày cuối năm của người dân Sài Gòn.
Linh mục Ignatio chia sẻ, “Ánh sáng Chúa Kitô là ánh sáng của thế giới, và người Kitô hữu phải là ánh sáng cho người khác qua đời sống bác ái.” Ông nhấn mạnh, việc trang trí nhà thờ cho mùa lễ không chỉ là truyền thống mà còn gửi gắm thông điệp về niềm tin, sẻ chia và ý nghĩa của sự sáng tạo trong tình yêu thương.