NHỮNG ƯỚC MƠ VÀ NIỀM HY VỌNG CỦA CÁC SINH VIÊN QUẢNG NGÃI TẠI TP.HCM
Trong hành trình bắt đầu cuộc sống mới nơi đất khách, hàng trăm sinh viên Quảng Ngãi đã và đang vượt qua những khó khăn để vươn lên trong học tập. Được đề cử bởi Câu lạc bộ Sinh viên Quảng Ngãi, nhiều em lần đầu tiên rời quê hương để bước chân vào thành phố lớn, mang theo niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình, thành lập từ năm 1990-1991 với chỉ 40 suất học bổng nhỏ, đã trở thành một trong những nguồn tiếp sức quan trọng dành cho hàng trăm sinh viên nghèo hiếu học mỗi năm. Sự hỗ trợ này đã góp phần nuôi dưỡng ước mơ của các em, giúp các em không ngừng tiến bước trên con đường học vấn.
Tại buổi lễ trao học bổng diễn ra ở TP.HCM, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, đã chia sẻ: “Tôi rất trân trọng và ghi nhận tấm lòng của các doanh nhân Quảng Ngãi. Những người thành công trong sự nghiệp vẫn luôn hướng về quê hương, tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ trên con đường học tập và lập nghiệp.”
Trong số 20 tân sinh viên nhận học bổng, có em Lê Hải Nam, sinh năm 2007, quê Quảng Ngãi, hiện là sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Nam chia sẻ niềm vui như được “trở về quê” trong ngày nhận học bổng: “Em rất vui và biết ơn khi được nhận học bổng này, vì nó giúp mẹ em, một giáo viên, phần nào trang trải học phí. Ba em mất khi em mới 4 tuổi. Sau này, em muốn theo đuổi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và góp phần vào sự phát triển công nghệ của Quảng Ngãi, giống như các anh chị doanh nhân hôm nay đã quay về giúp quê hương vươn xa.”
Các doanh nhân và khách mời tham dự chương trình “Doanh nhân Quảng Ngãi – Trở về để cùng vươn xa” không chỉ là những bông hoa tiêu biểu cho sự thành công mà còn là tấm gương sáng để các sinh viên học tập và noi theo. Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, đầy cảm xúc, nơi những tấm lòng của các doanh nhân đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các em sinh viên trẻ.
Nhà văn Trần Nhã Thụy, Phó chủ tịch Thường trực Hội Đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM, nhắn gửi: “Từ tấm lòng của những người đi trước, tôi hy vọng các em sẽ cố gắng học tốt, sống có trách nhiệm, để một ngày nào đó lại trở về giúp ích cho quê hương Quảng Ngãi.”
Học bổng không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn là động lực tinh thần, là niềm tin để các sinh viên vượt qua mọi thử thách, hướng tới những ước mơ lớn lao trong tương lai. Trong đó, hình ảnh các em sinh viên Quảng Ngãi tại TP.HCM, dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng đã sẵn sàng đón nhận hành trình mới với niềm tin và ý chí vươn xa, chính là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của những điều tốt đẹp bắt nguồn từ quê hương.