BẠN ĐÃ BIẾT CHƯA, CHUYẾN TÀU CUỐI CÙNG NĂM ẤT TỴ NÀY ĐÃ VẬN CHUYỂN HÀNG TRĂM HÀNH KHÁCH ĐỂ ĐÓN TẠI TRÊN ĐƯỜNG DÀI 1.700 KM, SẼ CÙNG HỌ CHẠM MÙA ĐÓN NĂM MỚI TRÊN TÀU!

CHUYẾN TÀU CUỐI CÙNG NĂM ẤT TỴ RỜI THỦ ĐÔ, GHI DẤU Nốt Hành Trình Đón Tết

Vào lúc 19 giờ 20 ngày 16.2, đúng thời khắc cuối cùng của năm Ất Tỵ, chuyến tàu SE3 chính thức rời ga Hà Nội, bắt đầu hành trình gần 1,700 km xuyên suốt chiều dài đất nước đến TP.HCM. Đây là chuyến tàu đánh dấu sự khép lại của năm cũ cùng những kế hoạch đổi thay của ngành đường sắt trong mùa Tết Nguyên Đán.

Chuyến tàu không chỉ vận chuyển hàng trăm hành khách, phần lớn trong đó là du khách quốc tế mong muốn trải nghiệm không khí đón Tết trên hành trình vào miền Nam. Theo dự kiến, đoàn tàu sẽ đến điểm cuối tại ga TP.HCM vào trưa mùng 2 Tết, để hành khách có thời gian đoàn tụ, sum vầy bên gia đình.

Hình ảnh ghi nhận tại ga Hà Nội cho thấy không khí náo nhiệt nhưng cũng đầy cảm xúc. Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có mặt để chụp ảnh lưu niệm cùng tổ lái tàu trước giờ tàu lăn bánh. Ông còn tặng lì xì cho các hành khách, như một lời chúc may mắn, bình an trong năm mới.

Trong thời khắc chuyển giao, nhiều người dân vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ. Những người nhân viên đường sắt tận tình hướng dẫn hành khách, đảm bảo mọi người lên tàu đúng giờ, đúng chuyến. Trong khi đó, nhiều hành khách cũng thể hiện niềm hân hoan, nụ cười rạng rỡ khi chuẩn bị về quê, sum họp sau một năm dài bận rộn.

Anh Bùi Việt Anh, 35 tuổi quê Phú Thọ, đã có 5 năm làm việc tại Tổng công ty đường sắt Việt Nam, chia sẻ: “Chuyến tàu này mang ý nghĩa đặc biệt, như một lời chia tay năm cũ và đón chào năm mới. Tôi cảm thấy xúc động khi thấy mọi người đều háo hức, mong muốn có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình.”

Trong không khí rộn ràng của đêm Giao thừa, các hành khách và người dân đều dành những phút giây cuối cùng để gửi lời chúc tốt đẹp, vẫy tay chào “chuyến tàu hạnh phúc” lăn bánh rời thủ đô. Những bao lì xì, những nụ cười rạng rỡ của du khách nước ngoài khi nhận quà tặng còn in đậm trong ký ức của những người chứng kiến.

Hành trình cuối cùng của năm Ất Tỵ khép lại trong niềm vui, sự mong đợi một khởi đầu mới. Đây không chỉ là dấu mốc của ngành đường sắt mà còn là biểu tượng của sự sum vầy, sẻ chia trong mùa lễ hội truyền thống của dân tộc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *