BẠN ĐÃ BIẾT CHƯA, QUỐC GIA DUY NHẤT KHÔNG ĂN TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ ĐÓN NĂM MỚI 2026 NHƯ THẾ NÀO?

NHẬT BẢN BỎ TẾT NGUYÊN ĐÁN, NGƯỜI VIỆT Ở ĐẤT KHÁC ĐÓN NĂM MỚI RA SAO?

Năm mới 2026 đã đến, trong khi phần lớn người Việt đón Tết Nguyên đán tại quê nhà, nhiều người Việt sống ở Nhật Bản lại chuẩn bị cho những ngày đầu năm theo cách khác biệt. Đây là thực tế đặc biệt bởi Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán, chỉ đón mừng Tết Dương lịch. Vậy, những người Việt sinh sống tại đây sẽ đón Tết theo cách nào?

LÀM VIỆC VÀ KẾT NỐI TRUYỀN THỐNG TRONG MỘT MÙA TẾT KHÁC BIỆT

Anh Thanh Tùng, 27 tuổi, hiện là thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản, là người đã có 6 năm đón năm mới trong môi trường xa quê. Anh chia sẻ, vì Nhật Bản không tổ chức Tết Nguyên đán, chỉ mừng Tết Dương lịch nên khoảng thời gian này trở thành kỳ nghỉ dài, kéo dài đến 10 ngày.

Trong những ngày lễ này, anh thường đi chơi, ngắm tuyết và chụp ảnh thiên văn, dù năm nay tiết trời không thuận lợi. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng tận hưởng không khí của mùa lễ hội, dù phần lớn thời gian anh vẫn làm việc vào dịp Tết Nguyên đán. Khi có điều kiện, anh thường tụ họp bạn bè, chuẩn bị món ăn truyền thống Việt Nam để duy trì nét đẹp văn hóa dù ở xa quê.

Anh Tùng tâm sự, những năm đầu xa nhà, cảm giác buồn và cô đơn khá rõ rệt, nhưng rồi dần quen. Anh gửi lời chúc năm mới tới gia đình và mong mọi người gặp nhiều may mắn, thành công, giữ gìn sức khỏe.

ĐÓN TẾT XA QUÊ HƯƠNG, ĐỒNG HÀNH VỚI CỘNG ĐỒNG

Anh Trần Minh Thiện, 35 tuổi, quê Bến Tre, đã sống và làm việc tại Nhật Bản gần 9 năm. Anh chia sẻ, mỗi dịp Tết Nguyên đán, dù xa quê, anh vẫn cố gắng tổ chức các hoạt động đón Tết cùng cộng đồng người Việt tại địa phương, như nấu bánh chưng, bánh tét và sum họp.

Tuy nhiên, do đối tác Nhật chỉ đón Tết Dương lịch, nên những năm gần đây, anh thường ở lại nhà, ít đi đâu. Anh dự tính cuối cùng sẽ trở về Việt Nam để đón Tết trong năm nay, sau gần 10 năm xa nhà, để sum họp cùng gia đình và người thân. Anh gửi lời chúc tới bà, tới gia đình, mong mọi người có một năm mới hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe.

HƠN MỘT THỜI GIAN, MỘT CẢM XÚC VƯỢT THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAI ĐOẠN

Anh Võ Công Hiệp, 25 tuổi, đồng hành cùng cộng đồng Việt ở Nhật Bản, chia sẻ, năm nay anh không về quê đón Tết Dương lịch hay Tết Nguyên đán. Trong những năm qua, anh thường tham gia các hoạt động, giữ gìn nét truyền thống, để giữ liên lạc với quê hương qua những cảm xúc, kỷ niệm.

Dù không thể về quê trong dịp lễ, những ký ức về Tết cổ truyền vẫn đậm nét trong anh, như một cách để gắn kết trái tim xa xứ với cội nguồn. Từ trải nghiệm của các bạn trẻ Việt tại Nhật, rõ ràng việc thích nghi với các phong tục mới, nhưng vẫn giữ được truyền thống, thể hiện rõ sức sống của những người xa quê, và khát vọng luôn hướng về gia đình, đất nước.

Trong bối cảnh đó, đón Tết không còn chỉ là việc đón nhận ngày lễ theo phong tục cũ, mà còn là hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa văn hóa và cuộc sống mới, đồng thời giữ vững niềm tự hào về nguồn cội.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *