NGƯỜI ĐÀN ÔNG GỬI TIẾT KIỆM 3,4 TỶ ĐỒNG, KHI RÚT PHÁT HIỆN THÙNG TRỐNG, NGÂN HÀNG Tuyên BỐ còn nợ hơn 5,4 tỷ đồng
Trong một vụ việc gây chấn động về an ninh tài chính, một người đàn ông họ Địch sinh sống tại Trung Quốc đã gửi tiết kiệm số tiền 3,4 tỷ đồng từ năm 2015. Tuy nhiên, đến năm 2023, khi ông Địch tới ngân hàng để rút tiền, ông phát hiện tài khoản đã hoàn toàn trống rỗng. Không dừng lại ở đó, ngân hàng sau đó tuyên bố còn nợ ông hơn 5,4 tỷ đồng do bị nhóm tội phạm bao gồm nhân viên ngân hàng, chồng cô Thạch và Lý lợi dụng để chiếm đoạt tài sản và thực hiện các hành vi gian lận.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Địch chia sẻ: “Tôi không thể ngờ rằng số tiền tôi gửi tiết kiệm đã biến mất một cách bí ẩn. Thật quá sốc khi nghe ngân hàng thông báo còn nợ tôi số tiền lớn như vậy.” Ông cho biết, các nhóm phạm tội đã lợi dụng thông tin cá nhân và các chức vụ trong ngân hàng để thực hiện các giao dịch gian lận chuyển tiền trái phép từ tài khoản của ông qua nhiều lần chuyển đổi, sau đó giả danh ông vay thêm tiền để tăng khoản nợ không có thực.
Các bị cáo trong vụ án, gồm nhân viên ngân hàng Trương, chồng cô Thạch, và Lý, đã bị xử lý hình sự và phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật. Ngân hàng và các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc, đồng thời khẳng định sẽ bồi thường đầy đủ số tiền ban đầu mà ông Địch đã gửi gửi tiết kiệm.
Vụ việc này đã làm dấy lên những lo ngại về lỗ hổng bảo mật trong hệ thống quản lý ngân hàng và cảnh báo mạnh mẽ về rủi ro từ các hành vi gian lận tài chính. Các chuyên gia khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác và bảo vệ thông tin cá nhân để tránh rơi vào các bẫy lừa đảo phức tạp trong thời đại số.