HIẾU THẢO GẦN NHƯ CHỈ TRÊN MẮT, THẬT SỰ TỒN TẠI KHÔNG NHIỀU
Trong thời đại hiện nay, câu chuyện về sự hiếu thảo của giới trẻ đang dần trở nên mập mờ, khi những hành động tưởng chừng là thể hiện tình cảm lại có thể mang nhiều ý nghĩa khác. Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài chia sẻ khiến nhiều người suy nghĩ lại về cách thể hiện tình cảm đích thực dành cho cha mẹ.
Người này kể: Một người bạn đăng bài cảm ơn bố mẹ vì đã mua chiếc ghế massage thông minh và chúc cha mẹ sống lâu mạnh khỏe. Bài đăng dễ dàng nhận được phản hồi tích cực, nhiều lượt like và những lời khen ngợi về lòng hiếu thảo. Tuy nhiên, người chia sẻ lại chia sẻ một góc nhìn khác: Ba năm liền cô ấy không về quê ăn Tết, ngày thường hiếm khi gọi điện cho cha mẹ, dù có những cuộc gọi video từ phía cha mẹ gửi đến, cô cũng chỉ trả lời qua loa: “Mẹ, con bận rồi, lần sau nói chuyện nhé”. Dòng trạng thái ấy khiến người nghe tự hỏi: Đó có thật sự là hiếu thảo?
Trong thực tế, nhiều thế hệ trẻ đang vô tình hoặc cố ý thể hiện một dạng “giả hiếu thảo” tinh vi, được gọi là “ngụy trang cao cấp”. Không la mắng, không gây căng thẳng, nhưng mỗi ngày, mỗi giờ, họ vẫn âm thầm làm tổn thương trái tim của cha mẹ. Có thể kể đến ba dạng “bất hiếu kiểu mới” đang lan rộng nhưng ít ai nhận ra.
GẦN ĐÂY, BA LOẠI HÀNH ĐỘNG BẤT HIẾU MỚI ĐANG TRỞ NÊN PHỔ BIẾN
Gửi tiền rồi coi như đã hoàn thành trách nhiệm
Không ít người tin rằng gửi tiền đều đặn về nhà là hành động thể hiện hiếu thảo. Chàng trai gửi hàng tháng ba triệu đồng cho bố mẹ, tự hào vì đã chu đáo. Thế nhưng, anh ta chỉ về quê một lần trong năm, chủ yếu để dự đám cưới họ hàng, còn chuyện gọi điện hay liên lạc hầu như hiếm hoi, mỗi cuộc gọi chỉ kéo dài chưa tới ba phút. Trong khi đó, cha mẹ ngày ngày vẫn âm thầm chịu đựng, chờ đợi những lời hỏi han, những cuộc trò chuyện thân mật mà chẳng cần đến tiền bạc. Trong lòng họ, một chiếc ghế massage hay một khoản tiền gửi không thể bù đắp cho sự vắng mặt và thiếu quan tâm thực sự của con cái.
Xem cha mẹ như “bảo mẫu” không đổi
Thường xuyên để cha mẹ đồng hành chăm sóc cháu, giúp việc nhà, nấu cơm, giặt đồ, không ít phụ huynh phải thức đêm trăm công nghìn việc để đáp ứng mong đợi của con cái. Trong khi đó, nhiều người trẻ chỉ gửi lời nhắn vỏn vẹn: “Mẹ, hôm nay nấu ít muối thôi”, như thể việc chăm sóc cha mẹ là nghĩa vụ tự nhiên. Họ quên rằng cha mẹ cũng là người có thể mỏi mệt, đau lưng, mất ngủ, cần được trân trọng và quan tâm đúng mức, chứ không phải là những “máy giúp việc” cố định. Tình cảm cha mẹ dành cho con là vô điều kiện, họ yêu thương và hy sinh, không phải để trở thành người phục vụ tận tụy.
Ăn dựa dẫm trong thầm lặng
Nhiều bạn trẻ mua nhà bằng khoản hỗ trợ của bố mẹ, cưới xin nhờ gói góp của cha mẹ, rồi sau đó cứ thế nương tựa, xin xỏ không ngừng. Họ hứa hẹn sẽ hiếu thảo nhưng khi cần thêm tiền sinh hoạt hay viện trợ tài chính, lại cứ xin mãi. Khi bị cha mẹ từ chối, họ dễ dàng phản kháng, oán trách. Điều đáng tiếc là, hành động này không chỉ làm giảm đi ý nghĩa của sự trưởng thành mà còn rút cạn năng lượng tinh thần của cha mẹ, khiến họ cảm thấy bất lực và tổn thương. Sự hy sinh của cha mẹ là điều họ gửi gắm tới con, còn con lại coi đó như nghĩa vụ đương nhiên và quên mất rằng, để thể hiện lòng hiếu thảo chân chính, cần hơn một lời hứa hay món quà xa xỉ, đó là thời gian và sự quan tâm chân thành.
Trong nhịp sống hiện đại hối hả, chúng ta ít khi cãi vã, tranh luận cách trước đây, nhưng không phải vì thế mà tình cảm cha mẹ và con cái luôn đủ đầy. Sự thờ ơ, ỷ lại và những hành động âm thầm, nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa như lời hỏi thăm, một bữa cơm hay buổi đi dạo cũng đủ để giữ gìn tình cảm gia đình.
Cha mẹ ngày càng già đi nhanh hơn và thế giới của họ trở nên nhỏ bé hơn trong mắt con cái chính là thời gian dành cho những hành động chân thành. Hiếu thảo không chỉ là gửi tặng món quà hay gửi tiền, mà còn là dành thời gian, tấm lòng để đáp lại tình yêu của cha mẹ.