ĐÁP ỨNG TRƯỚC NGƯỜI HÙNG: U.22 VIỆT NAM VỮNG VÀNG TRONG NHỮNG GIÂY CHÓT
Chia sẻ sau chiến tích lịch sử của U.22 Việt Nam tại SEA Games 33, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tiết lộ về quãng thời gian khó khăn và những nội tâm thăng trầm của ông, khi niềm tin vào khả năng lật ngược thế cờ của đội bóng trẻ Việt Nam gần như đã lung lay.
Trong cuộc trò chuyện, ông kể lại cảm xúc trong khoảnh khắc tụt lại 0-2 trong hiệp 1 trận chung kết: “Đó là thời điểm sau khi hiệp 1 khép lại, khi chúng ta thua trước 0-2. Để thua 2 bàn trong bất cứ trận nào cũng đều khó khăn, chứ đừng nói là trong trận chung kết. Đá chung kết đòi hỏi độ lì tâm lý rất cao, nên lội ngược dòng là chuyện rất khó. Tôi vẫn nhớ lúc hết hiệp 1, mình bước ra ngoài phòng, lo lắng nhưng phải tự trấn tĩnh bản thân.”
Tuy nhiên, những gì diễn ra trong hiệp 2 và phần tiếp theo của trận đấu đã tạo nên một câu chuyện kỳ diệu. U.22 Việt Nam đã gỡ hòa 2-2 nhờ công của Đình Bắc và pha phản lưới của hậu vệ U.22 Thái Lan. Đặc biệt, pha lập công của Thanh Nhàn trong hiệp phụ đã giúp đội tuyển Việt Nam khép lại chiến thắng đầy cảm xúc: “Bạn bè quốc tế có bảo tôi rằng chưa bao giờ thấy trận đấu nào hay như thế. U.22 Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh, khí chất của con người Việt Nam. Bóng đá quốc tế không phải lúc nào cũng được chứng kiến những màn lội ngược dòng ấn tượng trong chung kết.”
Chủ tịch Tuấn so sánh tinh thần của đội bóng trẻ Việt Nam với chiến thắng lẫy lừng của Manchester United trước Bayern Munich năm 1999: “Tinh thần quật khởi của U.22 Việt Nam có thể gợi nhiều người nhớ đến màn ngược dòng của Manchester United. Bóng đá mang đến bài học rằng nếu có ý chí và tinh thần không bỏ cuộc, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách.”
Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik cũng không giấu nổi cảm xúc trong khoảnh khắc đội nhà bị dẫn trước 2 bàn chóng vánh trong chung kết. Ông chia sẻ: “Sau hiệp 1, tôi muốn nhắc cầu thủ rằng họ đừng bỏ cuộc. Với nhiều cầu thủ, đây là SEA Games cuối cùng nên đừng làm điều gì để hối tiếc. Họ đủ tư cách giành HCV và phải có niềm tin.”
HLV Kim còn động viên đội bằng cách nhấn mạnh khả năng lật ngược thế cờ: “Tôi đã khích lệ các em rằng dù thua 2 bàn, nếu chơi đúng những gì đã chuẩn bị, U.22 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Đội tuyển Việt Nam từng vô địch tại Rajamangala nên U.22 cũng làm được.”
Ông cũng chia sẻ về quá khứ và sự thay đổi trong tinh thần của bóng đá Việt Nam đối mặt với Thái Lan: “Trước kia, tôi nghe nhiều về khả năng căng cứng của đội tuyển trước đối thủ Thái Lan. Thậm chí, HLV Park Hang-seo cũng chưa từng thắng Thái Lan chính thức. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã làm điều đó hai lần trong chung kết AFF Cup 2024 và SEA Games 33, thậm chí trên sân khách. Điều đó chứng tỏ sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá Việt Nam trong mắt các đối thủ.”
Kim Sang-sik nhấn mạnh cách ông kích thích tinh thần các cầu thủ để họ tự tin hơn trong các trận đấu quan trọng: “Tôi muốn cả đội tập trung vào mục tiêu chiến thắng, đừng nghĩ nhiều về đối thủ mà chỉ cần chiến đấu như bình thường. Nhờ vậy, U.22 Việt Nam đã vững vàng và làm nên lịch sử.”