BẢNG CHƯA XOÁ, CẢ HỆ THỐNG GIÁO DỤC CÓ ĐANG BỊ NHẬP NHÙNG?
Gần đây, tôi đã xem một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cô giáo bước vào lớp, thấy bảng vẫn còn chữ cũ mà chưa xoá, rồi viết chồng lên dòng chữ đó. Chỉ kéo dài chưa đầy một phút, nhưng tranh luận về sự việc này đã kéo dài hàng giờ, thậm chí hàng ngày. Có ý kiến cho rằng học sinh ngày nay thiếu lễ phép, không còn biết tôn sư trọng đạo. Trong khi đó, có người lại phê phán cô giáo cần cẩn trọng hơn trong tác phong sư phạm, không viết đè lên bảng chưa xoá.
Sự việc tưởng chừng nhỏ bé này lại phản ánh rõ nét hơn về cách chúng ta, cả người dạy và người học, nhìn nhận giá trị của giáo dục trong xã hội hiện đại.
GIÁO DỤC KHÔNG CHỈ LÀ TRUYỀN ĐẠT KIẾN THỨC
Tôi thuộc thế hệ mà những việc như trực nhật, lau bảng, quét lớp đều là chuyện tự nhiên. Khi còn đi học, thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy ta cách sống, cách cư xử, tôn trọng người khác và tình đoàn kết trong lớp. Lau bảng, dọn dẹp cuối tiết không phải là “lao động chân tay thấp kém”, mà còn là hình thức rèn luyện ý thức trách nhiệm, tinh thần chia sẻ.
Lúc đó, thầy cô thường dạy: “Khi con lau bảng sạch, con đang học cách dọn dẹp suy nghĩ của chính mình.” Nghe nghe có vẻ triết lý, nhưng lớn lên tôi nhận ra rằng từng hành động nhỏ, nếu thực hiện bằng ý thức tự giác, đều góp phần hình thành nhân cách.
Thật buồn khi xem clip phản ánh cách đá đểu cô giáo bằng thái độ thiếu tôn trọng. Trong mắt nhiều học sinh, đó là hình ảnh phản cảm, thiếu cẩn trọng trong tác phong sư phạm. Một bảng chưa xoá không chỉ làm lớp trông luộm thuộm mà còn thể hiện phần nào sự thiếu tinh tế của người truyền dạy.
GIÁO DỤC LÀ HƠN CẢ KIẾN THỨC, ĐÓ LÀ XÂY DỰNG NHÂN CÁCH
Nhiều phụ huynh giờ đây nghĩ rằng, “Tôi đã đóng tiền học phí, con tôi đi học chỉ để nhận kiến thức,” chứ không phải để làm việc nhà cho thầy cô. Cách suy nghĩ này, theo tôi, rất nguy hiểm. Khi xem giáo dục như một dịch vụ mua bán, chúng ta vô tình làm phai nhạt giá trị tôn sư trọng đạo, một phẩm chất truyền thống quan trọng của dân tộc.
Nếu học sinh chỉ giỏi về kiến thức, mà không biết cúi xuống lau bảng, nhặt rác hay giúp đỡ bạn bè, đó là một thiếu hụt lớn trong giáo dục toàn diện. Một thế hệ giỏi giang song thiếu tinh thần lao động và lòng biết ơn sẽ khó có thể phát triển bền vững.
NGƯỜI THẦY CŨNG CẦN TỬ TẾ VÀ CHỦ ĐẠO
Tôi cũng không đồng tình với hành động của cô giáo viết chồng lên chữ cũ. Có thể cô vội hoặc nghĩ đó chỉ là việc nhỏ, nhưng trong mắt học sinh, đó là hình ảnh phản cảm và thể hiện sự thiếu cẩn trọng. Một tấm bảng chưa xoá không chỉ làm lớp học trông luộm thuộm mà còn phản ánh phần nào sự trễ trong tác phong sư phạm.
Những hành động nhỏ như cầm phấn, bước vào lớp, hay mỉm cười đều trở thành bài học. Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng như “Bạn nào trực hôm nay nhớ lau bảng nhé” không những truyền đạt trách nhiệm mà còn tạo cảm giác bao dung, gần gũi.
Chúng ta cần nhìn nhận rằng giáo dục là sự phối hợp giữa việc dạy dỗ và tự rèn luyện của cả thầy lẫn trò. Người thầy phải giữ gìn chuẩn mực để xứng đáng nhận được sự tôn trọng, còn học sinh cần biết trân trọng và học hỏi từ chính gương mẫu của thầy cô.
KHI MẠNG XÃ HỘI HƯỚNG DẪN KIT TƯƠNG LAI
Điều làm tôi day dứt chưa phải ai đúng ai sai, mà chính là việc đoạn clip đó được quay lại rồi đăng tải trên mạng xã hội. Thay vì góp ý chân thành, học sinh lại chọn cách ghi hình, chia sẻ và bình luận. Tác động này phản ánh rõ thực trạng thế hệ trẻ đang sống trong môi trường của sự phán xét nhanh, nơi mọi chuyện cứ xoay quanh những lượt “like” và “share”.
Giáo dục không thể chỉ dựa vào những cú nhấp chuột. Thay vào đó, cần đối thoại, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Thầy cô và học sinh hãy cùng nhau xây dựng một môi trường học tập dựa trên lòng tin và chân thành, không phải trên mạng xã hội hay ánh mắt bình luận của cộng đồng mạng.
Từ câu chuyện về chiếc bảng chưa xoá, tôi hy vọng chúng ta nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn. Đó không phải là việc ai đúng ai sai, mà là cách chúng ta đang giáo dục một thế hệ trẻ. Tư duy về giáo dục cần bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất: lời chào, cách cư xử, trách nhiệm với cộng đồng. Một chiếc bảng chưa xoá có thể chính là tấm gương phản chiếu rõ nét nền giáo dục của xã hội hôm nay.