BÁO ĐỘNG: CHIẾC MÁI TÔN BỎNG RÁT TRÊN TẦNG THƯỢNG, NGƯỜI LỰC LƯỜNG DÙNG HẾT SỨC ĐÁNH THỦI CỨU 7 NGƯỜI KHÔNG MAY BỊ KẸT TRONG CHÁY NỔ

NGƯỜI HÙNG BÍ ẨN LÀM NÊN KHÔI HOANG TRONG VỤ CHÁY GẤP CỨU 7 NGƯỜI

Sau một ngày vụ cháy cao 6 tầng, 1 tum tại số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội), anh Nguyễn Văn Dung, 31 tuổi, sống tại xã Giao Thủy, Ninh Bình, vẫn không khỏi bồi hồi, vui sướng vì đã cùng lực lượng chức năng và người dân kịp thời cứu thoát 7 người mắc kẹt trong đám cháy. Người thợ nhôm sắt dùng chân giàn giáo phá mái tôn để mở đường sống cho các nạn nhân, trở thành tâm điểm của sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh Dung dùng chân giàn giáo đập vỡ mái tôn ở tầng thượng của ngôi nhà cháy, anh đã trở thành nhân vật được nhắc tới như một “người hùng bí ẩn”. Tuy nhiên, sau hành động dũng cảm đó, anh từ giã hiện trường một cách lặng lẽ, khiến nhiều người vẫn chưa rõ danh tính thật của anh, kể cả những người trực tiếp tham gia cứu hộ.

Phải mất nhiều thời gian dò hỏi từ các nguồn tin khác nhau, sáng 25.3, phóng viên mới xác định được anh chính là người áo đen xuất hiện trong clip. Trong buổi trò chuyện, anh Dung khiêm tốn chia sẻ: “Đó là việc phải làm khi thấy người khác gặp nạn”. Từ tối hôm trước, cửa hàng khung sắt thép của anh ở phố Lĩnh Nam luôn có người đến hỏi chuyện, nhưng anh không muốn có gì hơn ngoài mong muốn giúp đỡ người gặp khó khăn.

Anh kể lại, chiều tối 24.3, khi đang bế con nhỏ tại cửa hàng, anh phát hiện vụ cháy cách nhà khoảng 200 mét. Vì vợ không ở nhà, anh gửi con cho em trai rồi vội vàng chạy bộ tới hiện trường. Khi đến nơi, ngọn lửa và khói đã bao trùm toàn bộ căn nhà, đồng thời có tiếng kêu cứu vọng ra. Không ngần ngại, anh chạy sang nhà xây bên cạnh, leo lên mái tầng thượng để tiếp cận các nạn nhân.

Anh Nguyễn Tiến Long, con rể chủ nhà, đang đứng trên mái nhà bị cháy chờ cứu giúp. Khoảng cách giữa ngôi nhà đang bị thiêu rụi và ngôi nhà bên cạnh là khoảng 1,8 – 2 mét. Không ngần ngại, anh Dung nhờ người dân bắc thang hỗ trợ rồi vượt qua khoảng cách đó. “Có người nhà nói họ sợ độ cao, nhưng tôi trấn an: nếu sợ thì không thể cứu được người khác”, anh Dung chia sẻ.

Từ mái tôn nóng bỏng, anh Dung dùng kinh nghiệm hơn 20 năm làm nghề bắn tôn, sắt để đập mạnh, tạo lỗ thủng trong mái tôn dày đặc. Anh dùng chân giàn giáo liên tiếp đập khoảng 20 phát để phá vỡ mái tôn, mở ra lối thoát an toàn cho các nạn nhân. Sau đó, anh cùng người dân nhanh chóng đưa 7 người mắc kẹt ra ngoài qua lối mở vừa tạo ra.

Anh giải thích, nhờ có kinh nghiệm leo trèo và làm nghề bắn tôn, anh tự tin đứng trên mái tôn tầng 7 để phá vỡ mái giúp giải thoát người bị mắc kẹt. Trong lúc làm, anh bị bỏng nhẹ ở bàn tay, nhưng tính mạng và an toàn các nạn nhân mới là điều quan trọng nhất.

khi trở về nhà và kể chuyện, anh nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng anh vẫn khiêm tốn nói: “Việc giúp người là điều nên làm. Nếu ai cũng nghĩ như tôi thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn”. Anh còn chia sẻ, nhiều người xin số điện thoại để cảm ơn, nhưng anh không muốn gây chú ý hoặc nhận danh hiệu nào, chỉ mong mọi thứ trở lại bình thường.

Anh Dung cho biết, anh sinh sống và lập nghiệp ở Hà Nội hơn 10 năm. Học hết lớp 9, anh chuyển sang nghề bắn tôn, sắt và mở cửa hàng. Hiện anh dự định sẽ chuyển địa điểm kinh doanh vì con phố nơi anh mở cửa hàng sắp được mở rộng, còn cuộc sống gia đình nhỏ của anh có một cậu con trai 1 tuổi.

Với trái tim dũng cảm và hành động thầm lặng, anh Nguyễn Văn Dung đã góp phần làm rõ câu chuyện về những người hùng âm thầm trong đời thường, cho thấy rằng chỉ cần trái tim tràn đầy nhân ái, bất kỳ ai cũng có thể hóa thành người cứu giúp trong những phút chốc sinh tử.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *