NỮ DIỄN VIÊN HÀ TÌNH – ĐỆ NHẤT MỸ NHÂN CỔ TRANG CỦA CHIẾN TRƯỜNG VĂN HỌC TRUNG QUỐC ĐÃ THẤT LỘ DƯỚI LÊNÁN KHÓ CẮT
Ngày 14/12, làng giải trí Hoa ngữ đón nhận một tin buồn xé lòng: nữ diễn viên Hà Tình, biểu tượng của vẻ đẹp trong các bộ phim cổ trang, đã qua đời ở tuổi 61 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Mỹ nhân nổi tiếng một thời của Tây Du Ký trút hơi thở cuối cùng vào ngày 13/12 tại quê nhà Bắc Kinh. Gia đình cô cho biết, lễ tang sẽ được tổ chức vào ngày 15/12, trong sự tiếc thương của đồng nghiệp, khán giả và các fan hâm mộ.
Sự ra đi đột ngột của Hà Tình đã gây chấn động cả làng giải trí Trung Quốc, đứng đầu các chủ đề được tìm kiếm trên Weibo. Mọi người đều bàng hoàng khi nghe tin nữ diễn viên, từng được mệnh danh là “Đệ nhất mỹ nhân cổ trang nghìn năm có 1”, ra đi mãi mãi. Trong những ngày cuối đời, hình ảnh cuối cùng của cô cũng được lan truyền nhanh chóng, làm xót xa lòng người.
Theo những bức ảnh do bạn bè tiết lộ, lần cuối cùng Hà Tình xuất hiện công khai là vào năm 2023 trong một buổi tiệc nhỏ thân mật cùng bạn bè thân thiết. Thời điểm đó, cô tươi tắn, mặt hồng hào hơn tuổi, lớn tiếng cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó cũng là lần cuối cùng cô tụ họp cùng những người tri kỷ, vì từ sau đó, cô đã lâm bệnh nặng, sức khỏe suy giảm trầm trọng.
Hình ảnh cuối cùng của nữ diễn viên Hà Tình khiến nhiều người xúc động và tiếc thương. Trong những bức ảnh ấy, vẻ đẹp dịu dàng cùng nụ cười hiền hòa của cô vẫn còn đó, như một minh chứng cho sự thanh thản trong tâm hồn người nghệ sĩ suốt đời cống hiến. Khán giả không khỏi nhói lòng trước hình ảnh một nghệ sĩ tài hoa, đã từng tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh.
Chuyển biến đau lòng xảy ra sau khi Hà Tình được chẩn đoán mắc u não từ năm 2024. Sau ca phẫu thuật, cô gặp nhiều biến chứng, khả năng ngôn ngữ rối loạn và diện mạo thay đổi rõ rệt. Cô từ đó âm thầm rút lui khỏi showbiz, giấu kín thân phận trong những tháng ngày chiến đấu im lặng. Đến năm 2025, bệnh tình nặng thêm, tế bào ung thư di căn sang nhiều cơ quan nội tạng, mọi phương pháp chữa trị đều lặng lẽ vô hiệu.
Hà Tình luôn mong muốn được sống yên bình, ra đi trong thanh thản, không muốn ai nhìn thấy hình ảnh tiều tụy của mình trong những ngày cuối cùng. Chính vì vậy, gia đình và bạn bè cũng giữ kín mọi hình ảnh chẩn đoán và điều trị của cô, chỉ mong cô ra đi trong bình yên nhất có thể. Bộ phim cuối cùng mà cô góp mặt là Ái Ngã Trung Hoa (2022), khép lại hành trình nghệ thuật của một biểu tượng cổ trang.
Hà Tình sinh năm 1964, là nữ diễn viên duy nhất của Trung Quốc có cơ hội thủ vai trong cả bốn bộ phim chuyển thể từ Tứ đại danh tác văn học cổ điển: Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa và Thủy Hử. Trong Hồng Lâu Mộng, cô thể hiện hình mẫu mỹ nhân “bạc phận” Tần Khả Khanh; trong Tam Quốc, cô đảm nhận vai nàng Tiểu Kiều – nữ vương thích đàn, thơ, hoa cỏ; trong Thủy Hử, cô thủ vai Lý Sư Sư – kĩ nữ danh bất hư truyền. Riêng trong Tây Du Ký, cô nhập vai ” cô út” Liên Liên, góp mặt trong tập 8 của bộ phim, thể hiện một trong những cảnh ấn tượng của series: hóa thân thành “Lê Sơn lão mẫu”, thử lòng bốn thầy trò Đường Tăng.
Thời trẻ, Hà Tình nổi bật với nhan sắc như hoa như ngọc, là biểu tượng của nét đẹp duyên dáng, dịu dàng trong giới nghệ thuật. Trong mắt người hâm mộ, cô là minh chứng sống cho vẻ đẹp vĩnh cửu của nghệ thuật cổ trang Trung Quốc. Với nhan sắc trời phú cùng tài năng vượt trội, Hà Tình đã từng được ca tụng là “Đệ nhất mỹ nhân nghìn năm có 1” của nền điện ảnh cổ trang xứ Trung.
Hình ảnh cuối cùng của nữ diễn viên, với nụ cười hiền hòa và ánh mắt bình thản, đã để lại trong lòng khán giả bao nỗi tiếc thương khôn nguôi. Cô hiện diện như một tượng đài bất tử của nghệ thuật truyền hình cổ trang, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các thế hệ yêu thích phim cổ trang Trung Quốc. Những người hâm mộ vẫn luôn nhớ về một người nghệ sĩ chân chính, đã tỏa sáng rực rỡ trong cả cuộc đời, rồi ra đi trong sự thanh thản, để lại niềm thương nhớ mãi mãi.