HƠN NỬA NĂM CHẠY ĐUA VỚI THỜI TIẾT, HOA TẾT Ở CHỢ LÁCH NỞ SỚM GÂY XÚC ĐỘNG LÒNG DÂN NÔNG
Trong cái nắng gay gắt của trưa ngày 24.1, ông Huỳnh Văn Tiến (67 tuổi) đứng lặng lẽ trong vườn hoa tết của mình ở ấp Hòa An, xã Chợ Lách, nhìn những chậu hoa đã nở sớm, như thể ông đang cố gắng chấp nhận thực tại khó khăn. Những chậu hoa của gia đình, dành cả nửa năm chăm sóc, giờ đây trở thành nỗi niềm trăn trở của ông.
Ông Tiến còn sở hữu gần 4.000 chậu hoa cúc mâm xôi đã nở rộ, với giá bán chưa tới 40.000 đồng/chậu để mong gỡ vốn trả phân, thuốc. Tuy nhiên, trước sự đổi chác của khách hàng, nhiều người thương lượng trả 20.000 đồng, khiến ông cảm thấy bất lực và xót xa.
Theo ghi nhận từ phóng viên, những ngày này, tại thủ phủ hoa tết Chợ Lách, cúc mâm xôi đã nở rộ vàng tươi, nhưng bán giá trung bình cũng khoảng 60.000 đồng mỗi chậu – mức thấp hơn nhiều so với mọi năm.
Nhiều chủ vườn, trong đó có ông Tiến, chia sẻ cảm giác thất vọng khi hoa nở sớm hơn bình thường. Những cây hoa tán rộng, khỏe mạnh, xanh tốt, có thể cân nặng cả người, nhưng giờ đây lại khó bán, khách mua chỉ trả giá thấp và đòi hỏi giá mềm hơn. Ông kể: “Năm ngoái, hoa nở đúng dịp, giá cao đến 160.000 đồng/cặp, mà năm nay, hoa còn chưa kịp nở đều đã phải bán rẻ”.
Trong ngần ấy năm gắn bó với nghề trồng hoa, ông Tiến cho biết đây là lần đầu tiên hoa nở sớm đến vậy. Thời tiết bất thường khiến mọi kế hoạch trồng trọt và bán hàng của ông đều bị ảnh hưởng. Thương lái biết hoa sớm nên không đặt cọc mua hàng, khiến vợ chồng ông “nộp khóc” trong lo lắng và mất ngủ.
Chị Hồng Duyên (60 tuổi), vợ ông Tiến, bệnh tim trở nặng, mấy ngày nay lo lắng quá mức đã ngất xỉu khi chăm sóc hoa. Trong thế cảnh đó, khi nhóm bạn của anh Nguyễn Phương Duy (TP.HCM) đến quay clip và chia sẻ mạng xã hội, ông Tiến đã bán được 300 chậu đầu tiên trong số 4.000 chậu hoa còn lại. Tuy nhiên, ông vẫn gặp khó khăn trong khâu quảng bá và tìm người mua trực tiếp, vì gia đình ông không quen bán hàng online.
“Giá 40.000 đồng một chậu cũng là mất mát lớn với gia đình tôi rồi. Các anh chị có thể gọi theo số 0376.566.919 để mua hoặc giúp đem hoa đi vận chuyển”, ông Tiến nói trong giọng buồn bẳn, mong chờ sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Cứ sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khách hàng bắt đầu ra tận vườn xem hoa và đặt hàng. Chị Út, hàng xóm sát vườn, vội vàng đến giúp ông dọn hoa bán đúng giá, còn ông Tiến đẩy chiếc xe rùa chở đầy hoa, cố bán hết sớm dù biết năm nay thiệt hại nặng.
Dù chưa thể khắc phục được hoàn toàn, nhưng những nỗ lực của ông Tiến và người thân phần nào giúp gia đình vượt qua khó khăn, giữ vững tinh thần để đối mặt với mùa hoa tết đặc biệt này. Nhưng rõ ràng, mùa hoa năm nay tại Chợ Lách không chỉ là câu chuyện về sản xuất mà còn là bài học về sự chống chọi với tự nhiên và thị trường, khi những nụ hoa sớm nở mang theo nỗi niềm của những người nông dân chân chất, mong một mùa xuân bình an.