bão kalmaegi gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng: chính quyền gia lai đang gấp rút ứng phó ra sao?

BÃO KALMAEGI GÂY THIỆT HẠI NẶNG NỀ CHO GIA LAI: HƠN 5.000 TỶ ĐỒNG ĐỔI CHO SỰ CỐNG HIẾN CỦA CÁC LỰC LƯỢNG CỨU HỘ

Chiều 7.11, UBND tỉnh Gia Lai xác nhận toàn tỉnh đã ghi nhận hai người chết và tám người bị thương do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13). Bên cạnh thiệt hại về người, hơn 199 ngôi nhà bị sập đổ, 12.447 nhà tốc mái, 15 tàu thuyền gặp nạn, trong đó 12 chiếc chìm và 42 chiếc hư hỏng nặng. Do tình trạng liên lạc bị chia cắt, nhiều địa phương vẫn chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại, song ước tính ban đầu thiệt hại toàn tỉnh vượt quá 5.000 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn, đã chỉ đạo các sở ngành và địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão một cách nhanh chóng, quyết liệt. Ông yêu cầu các địa phương tiếp tục sơ tán dân khỏi các vùng sạt lở, ngập lụt, tuyệt đối không để người dân trở lại nơi chưa an toàn; đồng thời, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người chết, bị thương hoặc mất nhà.

Trong công tác khắc phục hậu quả, ông Tuấn nhấn mạnh việc sửa chữa các hạ tầng thiết yếu như giao thông, bệnh viện, trường học cần được thực hiện khẩn cấp, trong đó các ngầm, tràn và tuyến đường bị hư hỏng phải được khôi phục nhanh chóng. Ông cũng yêu cầu xây dựng nhà mới cho các hộ bị sập trước ngày 20.1.2026 và sửa chữa các nhà tốc mái trong tháng 11 này. Các lực lượng quân đội, công an, điện lực, viễn thông được huy động mạnh mẽ để hỗ trợ khôi phục điện, thông tin liên lạc và giúp dân dọn dẹp nhà cửa, dựng lại nơi ở.

Hình ảnh các chiến sĩ bộ đội và công an dầm mình trong cơn bão để cứu dân đã gây xúc động sâu sắc trong lòng người dân Gia Lai. Trước gió mạnh cấp 12-13 đêm 6.11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn bám trụ, chia nhau đi cứu hộ hơn 200 người mắc kẹt trong các ngôi nhà bị sập, tốc mái. Ngoài ra, các lực lượng còn điều động xe thiết giáp và hàng chục chiến sĩ đến các phường trung tâm như An Nơn Đông và Quy Nhơn Nam, tranh thủ thời tiết khắc nghiệt để đưa người dân đến nơi an toàn.

Tại các khu vực ven biển, đặc biệt là làng chài Đề Gi, bão đã gây thiệt hại nặng nề. Ông Bùi Văn Luận, 80 tuổi, cho biết: “Cả làng tan hoang hết rồi. Hai dàn lưới, năm neo, cả những thứ nặng tạ cũng bị cát biển vùi lấp.” Nhiều tàu thuyền, lưới chài của ngư dân bị phá hủy, cát biển phủ lấp trông như không còn gì. Trung tá Nguyễn Ngọc Dương, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cát Khánh, thông tin: “3 xã Đề Gi, Cát Tiến, Ngô Mây có khoảng 800 căn nhà hư hại, trong đó nhiều nhà sập hoàn toàn. Tổng cộng có 18 tàu, 2 thuyền chìm, 4 tàu hư hỏng và 34 lồng bè bị phá hủy.”

Các lực lượng bộ đội biên phòng đã chủ động sơ tán toàn bộ dân khỏi những vùng xung yếu trước bão, sau đó tích cực dọn dẹp, dựng nhà tạm và phân phát gạo nước để giúp đỡ cộng đồng vượt qua thời điểm khó khăn. Tại các tuyến đường huyết mạch, công chính và dân quân đã giúp sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp cây ngã đổ nhằm đảm bảo khả năng lưu thông, nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Trong giai đoạn hậu bão, lực lượng công an tại địa phương đã huy động toàn lực để hỗ trợ dân khắc phục thiệt hại. Các chiến sĩ chia nhóm dọn dẹp cây đổ, sửa chữa nhà cửa, giúp đỡ những người già neo đơn, và giải tỏa các điểm sạt lở nguy hiểm. Đến thời điểm 12 giờ ngày 7.11, hơn 1.500 người dân đã được cứu trợ, hơn 24 điểm sạt lở được khắc phục, 37 công trình như trường học, nhà ở, cơ sở y tế đã được sửa chữa phần nào để người dân có thể sớm trở lại cuộc sống.

Từ những hình ảnh đầy cảm xúc về các chiến sĩ dầm mình trong bão để cứu dân, có thể thấy rõ tinh thần không ngại gian khó, quyết tâm vì cộng đồng của các lực lượng cứu hộ. Họ đã vượt qua mọi thử thách để đem lại hy vọng và sự an toàn cho những người đang gặp khó khăn nhất trong cơn bão khốc liệt này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *