BÃO KALMAEGI SÁT NGÀY, LÀNG CHẠY TRỐN, NHÀ CŨNG ĐỔ NÁT!

LÀNG BIỂN QUẢNG NGÃI CHIẾN ĐẤU VỚI HẬU QUẢ KHỐN CÙNG SAU BÃO KALMAEGI

Sáng 7.11, cư dân thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) bắt đầu trở về sau đêm sơ tán theo lệnh của chính quyền. Nhưng thay vì cảnh tượng quen thuộc, họ đối mặt với những mảng tường đổ nát, mái nhà bị gió bão cướp đi, nền đất phủ đầy cát biển. Điều nghẹt thở nhất là nhìn thấy nhà cửa bị tàn phá hoàn toàn, tài sản cả đời tích góp đều biến thành đống đổ nát trong chốc lát.

Bà Nguyễn Thị Hoa, sống tại làng An Kỳ, chưa nguôi xúc động khi kể lại trận bão gây thiệt hại nặng nề vừa qua. Bà rưng rưng chia sẻ: “Con tôi bảo đi sơ tán cho an toàn, vậy mà khi quay lại, nhà đã sập. Tường ven biển đổ hết, nước tràn vào làm hư hỏng tivi, tủ lạnh. Gà vịt cũng không còn một con nào.” Căn nhà mới xây cách đây vài năm giờ chỉ còn dưới đống đổ nát. Nhiều hộ dân khác cũng chung hoàn cảnh khi cảnh vật xung quanh biến dạng hoàn toàn.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Thanh Lâm thất thần nhìn sân nhà biến thành bãi cát. Ông cho biết chưa từng thấy triều cường nào dữ dội như lần này: “Sóng biển cao bất thường, nước tràn vào nhà ngập đến nửa mét. Cát dày hơn 20cm, tường rào bê tông bị sập. Trong cả đời tôi, chưa từng thấy cảnh tượng này.” Các ngôi nhà ven biển bị sóng cuốn phăng mái, biến thành phế tích, dòng nước triều cường tràn vào làm ngập lụt nhiều khu vực.

Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, ông Nguyễn Quốc Vương, xác nhận toàn xã có khoảng 1.000 hộ dân sống dọc theo bờ biển dài hơn 10 km. Trong đợt triều cường kết hợp gió mạnh này, ít nhất 97 hộ bị thiệt hại ban đầu, nhiều nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng. Chính quyền địa phương đang phối hợp cùng lực lượng công an, dân quân và bộ đội hỗ trợ người dân dọn dẹp, sơ tán tạm thời. Một số gia đình phải tạm trú nhờ nhà người thân trong khi làng An Kỳ vẫn còn nhiều đống đổ nát chưa được khắc phục.

TẠI P.SA HUỲNH, TÌNH TRẠNG SẠT LỞ VÀ TRIỀU CƯỜNG CÒN GAY CẮT HƠN

Không chỉ ở An Kỳ, các khu vực lân cận như Châu Me và Thạch By cũng chịu cảnh hoang tàn sau bão. Bà Nguyễn Thị Lệ tại tổ dân phố Châu Me kể lại đêm kinh hoàng: “Gia đình tôi thức trắng theo dõi diễn biến, nhưng vẫn không thể kịp trở tay. Sáng ra, mọi thứ đều mất sạch, hàng quán ven biển bị sập, đồ đạc trôi theo dòng nước.” Trong khi đó, gia đình ông Nguyễn Sơn ở Thạch By 2 đã chứng kiến căn nhà kiên cố bị sóng lớn “khoét” sâu, phần mặt biển sạt lở nặng, phần tường rào đổ rạp.

Ông bày tỏ sự thất thần khi nhìn đống đổ nát trước mặt: “Bức tường ngoài biển mất sạch, nhờ bờ kè mới thoát khỏi cuốn trôi. Bây giờ, cả gia đình chỉ còn biết cố gắng dựng lại mọi thứ.” Các tuyến kè ở Thạch By cũng bị sóng đánh sâu, nhiều đoạn bị tróc vỡ hàng chục mét, gây lo ngại về khả năng sạt lở kéo dài trong thời gian tới.

Trong nhiều năm qua, triều cường thường xuyên xảy ra ở khu vực này, nhưng chưa từng xảy ra mức độ dữ dội như đợt này. Người dân không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh nhà cửa, quán xá, các công trình bị phá hủy hoàn toàn. Những hình ảnh còn in đậm trong tâm trí là cảnh các ngôi nhà, quán ăn, bãi biển bị dòng nước mạnh đánh sập hoặc nuốt chửng từng phần nhỏ.

Sau cơn bão số 13, các tuyến đường, bờ kè đều còn ngổn ngang gạch đá, gốc cây đổ vỡ, chồng chất rác thải, cát biển tràn vào từng ngõ ngách. Dù đã nỗ lực khắc phục, người dân và chính quyền vẫn đối mặt với nguy cơ sạt lở và thời tiết bất thường tiếp tục đe dọa cuộc sống.

Lực lượng chức năng, biên phòng và dân quân địa phương đã giúp đỡ người dân dọn dẹp, vá lại nhà cửa tạm thời, đồng thời hỗ trợ vận chuyển đồ đạc. Tuy nhiên, không khí bi thương vẫn bao trùm các làng biển khi nhiều người phải rời bỏ nhà cửa, bắt đầu cuộc sống mới trong khó khăn và chờ đợi hồi phục sau thiên tai.

Hình ảnh, những tàn tích của một vùng đất từng sầm uất nay chỉ còn là đống đổ nát, những câu chuyện đau lòng về tài sản cả đời của người dân bị cuốn theo dòng nước dữ, đang khiến cộng đồng thêm phần xót xa và quyết tâm vượt qua thử thách.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *