MẤT HẾT RỒI TRỜI ƠI! BÃO SỐ 10 GÂY THIỆT HẠI NẶNG NỀ Ở HÀ TĨNH
Sáng 29.9, chị Võ Thị Tình (50 tuổi, thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang) trở về nhà trong nỗi bối rối và đau xót khi chứng kiến căn nhà cấp 4 của mình bị bão số 10 tàn phá gần như hoàn toàn. Ngôi nhà của chị đã bị gió cuốn bay mái tôn, tường nhà đổ sập ngổn ngang, đồ đạc bị ướt nhẹp trong đất đá. Chị cho biết chồng mất sớm, một mình nuôi con trai trong hoàn cảnh vô cùng nghèo khó, sau nhiều năm tích góp mới xây được căn nhà nhỏ để các mẹ con nương tựa.
Chị kể lại giây phút kinh hoàng khi bão đổ bộ. Vào khoảng 23 giờ đêm 28.9, tại thời điểm đó, gió bắt đầu giật mạnh, mái tôn của căn nhà bị cuốn bay, nền nhà rung chuyển dữ dội. Quá hoảng sợ, chị chạy ra sân rồi phải trú ẩn tại nhà hàng xóm. Đến sáng hôm sau, chị chỉ còn lại đống đổ nát, không còn nơi ở và quá đỗi hoang mang trước cảnh mất trắng toàn bộ tài sản.
Không riêng gì gia đình chị Tình, thôn Sơn Hải chứng kiến thiệt hại nặng nề với hơn 200 hộ dân đều bị ảnh hưởng bởi bão. Khoảng 100 hộ bị tốc mái, một nhà bị sập hoàn toàn. Các mái ngói, mái tôn đều bị tốc, nhiều nhà cửa bị đổ sập; cây cối, đồ đạc đều ngập trong nước mưa và hỗn độn đất đá. Ông Võ Văn Duy, trưởng thôn, cho biết bão mạnh nhất từ trước đến nay đã gây ra thiệt hại rất lớn, gây mất điện, hệ thống liên lạc gặp sự cố, sông ngập lụt nghiêm trọng.
Trong số những nạn nhân bị ảnh hưởng, bà Tô Thị Quẩn (62 tuổi) cũng khóc than khi kể về căn nhà của mình bị tốc mái mái ngói, mái tôn đổ sập hoàn toàn do sức gió dữ dội lúc nửa đêm qua. Bà nói: “Từ khoảng 21 giờ đêm qua, gió bắt đầu nổi lên, rít mạnh, rồi đến khoảng vài tiếng sau, mái nhà tôi rơi xuống, nước mưa tràn vào trong nhà. Tôi chỉ biết cầu mong mọi người đều bình an.”
Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đánh giá bão số 10 là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây, với thời gian quần thảo trên địa bàn kéo dài, gây ra thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Đến nay, hơn 4.000 nhà dân và 167 điểm trường học đã bị hư hỏng, gần 1.200 cột điện gãy đổ. Theo báo cáo nhanh, đã ghi nhận một người tử vong do trượt ngã khi leo lên mái nhà sau bão. Trong khu vực công nghiệp, thiệt hại cũng không nhỏ; nhà máy nhiệt điện 2 tại Vũng Áng mất khoảng 50.000 m2 mái tôn kho than; Cảng Việt Lào sập 4 băng tải, tốc mái hàng chục nghìn mét vuông kho chứa hàng; nhà máy Tôn Hoa Sen hư hỏng hàng nghìn mét tấm pin mặt trời cùng các khu xưởng, văn phòng bị tốc mái.
Hiện tại, công tác khắc phục hậu quả đang được đẩy mạnh, nhưng thiệt hại thực sự còn rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân nơi đây.