BÁO THANH NIÊN TỪNG GÂY NGẠC NHIÊN VỚI HÀNH ĐỘNG GÂY QUYẾT ĐỂ CHỮA CHO BÀ MẸ NGHÈO VÀ BA ĐỨA CON BỊ U NÃO

Cuộc chiến sinh tử của gia đình nghèo có 3 con bị u não: niềm hy vọng mong manh từ sự sẻ chia của cộng đồng

Chồng bà Hòa bị đa rễ thần kinh hơn 15 năm, chân gần như tê liệt, sống nhờ trợ cấp 750.000 đồng mỗi tháng. Một mình bà gồng mình xoay xở với đàn heo, bò cùng mấy sào ruộng để nuôi 3 con ăn học. Đau thương chưa kịp nguôi ngoai khi hai đứa con gái lần lượt ra đi vì u não vào năm 2023 và tháng 3 năm 2025. Chưa kịp chấm dứt nỗi đau, gia đình bà tiếp tục nhận thêm cú sốc khi anh Lưu Quang Trung, con trai duy nhất của gia đình, mới sinh năm 1990, vừa phát hiện mắc u não.

Trong những ngày chiến đấu tại bệnh viện, bà Hòa không ngừng chăm sóc con, cầu mong có một phép màu giúp anh Trung chiến thắng bệnh tật. Sự sẻ chia của cộng đồng qua những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ kịp thời với hơn 70 triệu đồng từ bạn đọc, mang lại hy vọng cho mẹ con bà.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã trực tiếp trao số tiền ủng hộ từ độc giả đến bà Hòa tại tòa soạn. Ông nhấn mạnh tấm lòng nhân ái của cộng đồng chính là nguồn động viên lớn lao giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh. Trong diễn biến sức khỏe của anh Trung, sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), anh đã dần trở lại ổn định và chuyển sang điều trị xạ tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2.

Trong khoảnh khắc xúc động, bà Hòa bày tỏ sự biết ơn sâu sắc: “Tôi xin cảm ơn Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ khi gia đình kiệt quệ. Điều này không chỉ mang lại cơ hội chữa trị cho con tôi mà còn cho tôi niềm tin rằng còn rất nhiều tấm lòng nhân ái trong cuộc đời này. Tôi sẽ mãi khắc ghi tình cảm đó, dẫu cả đời cũng không quên”. Anh Trung, trong cuộc trò chuyện, cũng gửi lời cảm ơn và quyết tâm giữ vững tinh thần lạc quan để vượt qua bệnh tật, mong một ngày khỏe mạnh trở lại để chăm sóc cha mẹ già, báo đáp công ơn sinh thành.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *