BẢO VỆ MẠNG SỐNG TRƯỚC LÒ HỎA: CHUYẾN ĐI RINH CẢ BẢO VỆ CỦA ANH DUNG TRÊN MÁI TÔN NÓNG RÁT!

Một người hùng thầm lặng trong đám cháy đã giúp cứu 7 người mắc kẹt khỏi ngọn lửa dữ dội trên mái nhà cao tầng tại Hà Nội

Trong những khoảnh khắc nguy hiểm nhất của vụ cháy căn nhà cao 6 tầng cùng tum tại số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam, anh Nguyễn Văn Dung, 31 tuổi, người thợ nhôm sắt đến từ xã Giao Thủy, Ninh Bình, đã trở thành điểm sáng bất ngờ. Dù không tên tuổi, không nổi bật trên mặt báo, anh đã dùng chính kinh nghiệm nghề nghiệp và lòng can đảm để phá mái tôn, mở đường thoát hiểm cho 7 người mắc kẹt trong đám cháy dữ dội.

Anh Dung là người đàn ông trong chiếc áo đen, tay cầm chân giàn giáo, xuất hiện trong đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội khi dùng chân đạp vỡ mái tôn trên tầng thượng, tạo lối thoát cho các nạn nhân. Sau hành động dũng cảm đó, anh lặng lẽ rời khỏi hiện trường mà không muốn tên tuổi của mình bị chú ý, để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng những người chứng kiến.

Gặp gỡ phóng viên, anh Dung chia sẻ: “Việc của tôi đơn giản chỉ là làm những gì phải làm khi thấy người khác gặp nạn. Tối hôm đó, tôi đang ở cửa hàng thì phát hiện vụ cháy cách khoảng 200 mét. Vì vợ đi vắng, tôi gửi con trai cho em trai rồi lập tức chạy đến.”

Khi đến nơi, anh thấy khói đen đặc, nghe tiếng kêu cứu xuyên qua đám cháy dữ dội. Không chần chừ, anh chạy sang ngôi nhà bên cạnh rồi leo lên tầng thượng ở nơi cháy rồi gặp anh Nguyễn Tiến Long, con rể chủ nhà, đang nỗ lực cứu người. Khoảng cách giữa hai ngôi nhà chỉ khoảng 1,8 đến 2 mét, trong lúc nguy cấp, anh Dung nhờ người dân bắc thang giúp đỡ và cùng họ hỗ trợ anh Long.

Anh Dung kể tiếp: “Thấy anh Long không có dụng cụ trong tay, tôi đưa cho anh chiếc xà beng. Tôi bước qua nền mái tôn nóng bỏng, dùng chân giàn giáo đập liên tiếp vào mái tôn để tạo lỗ thoát khói. Với hơn 20 năm nghề bắn tôn, tôi biết rõ chỗ nào có thể phá được. Sau khoảng 20 phát đập, mái tôn vỡ ra, tạo ra lối thoát vừa đủ cho người chui qua.”

Anh giải thích, khả năng đứng trên mái tôn cao tầng và phá mái để cứu người không phải ngẫu nhiên. “Kinh nghiệm làm nghề giúp tôi tự tin leo trèo và biết rõ chỗ nào an toàn để phá. Trong tình thế nguy cấp, tôi tập trung hết sức mình để giúp đỡ người gặp nạn,” anh bày tỏ.

Dù bị bỏng nhẹ tay do nhiệt độ cao, anh Dung không màng đến thương tích, lặng lẽ rời khỏi hiện trường sau khi mọi người đã thoát khỏi đám cháy. Anh nhấn mạnh: “Tôi nghĩ đơn giản rằng, nếu mình gặp rủi ro trong cuộc đời, chắc chắn sẽ có người giúp lại. Đây là việc bình thường, phải làm khi thấy người khác cần giúp đỡ.”

Trong cuộc trò chuyện, anh cũng chia sẻ về đời sống cá nhân: “Tôi chỉ học hết lớp 9, rồi theo nghiệp bắn tôn sắt, mở cửa hàng như gia đình. Năm 2009, tôi lên Hà Nội và mở cửa hàng. Hiện tại, tôi mới chuyển sang cửa hàng mới hơn một năm vì sắp mở rộng phố xá.”

Anh Dung còn kể về gia đình nhỏ của mình, một người chồng, người cha của một bé trai một tuổi mới chào đời: “Vợ tôi hỏi, sao chồng liều thế. Tôi chỉ cười, làm gì đúng thì phải làm. Nếu tôi giúp được người khác, thì họ cũng sẽ giúp tôi khi cần.”

Dù cuộc sống khó khăn, anh Dung vẫn khiêm tốn và coi hành động của mình như một trách nhiệm bình thường. “Nghề vất vả, nhưng đủ nuôi gia đình. Cứu người là việc của tất cả chúng ta cần làm, không cần phải tìm danh tiếng,” anh nói.

Câu chuyện về anh Nguyễn Văn Dung – người thợ nhôm sắt bình thường nhưng dũng cảm xuất hiện đúng lúc trên mái nhà cháy, để lại hình ảnh đẹp về lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng trong lòng người dân thủ đô.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *