KẾT HÔN 7 NGÀY RỒI LY HÔN, CÁT PHƯỢNG CẬN 70 TUỔI VẪN ĐAM MÊ TÌNH YÊU VỚI TRAI TRẺ HƠN 18 TUỔI
Nữ nghệ sĩ Cát Phượng, tên thật là Đỗ Như Cát Phượng, sinh năm 1970 tại Cà Mau (cũ Bạc Liêu), đã có một sự nghiệp đáng chú ý từ thập niên 1990. Bên cạnh hoạt động sân khấu diễn kịch và giảng dạy, cô còn gây ấn tượng qua các bộ phim như Đất phương Nam, Võ lâm truyền kỳ, Thời vi tính, Ròm, Hạnh phúc của mẹ, Phòng trọ ma bầu.
Ngoài con đường nghệ thuật, đời tư của Cát Phượng cũng luôn thu hút sự chú ý. Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân chóng vánh kéo dài chỉ 7 ngày với diễn viên Thái Hòa. Theo báo Phụ nữ số, cặp đôi chênh lệch 4 tuổi, đã hẹn hò 4 năm trước khi kết hôn và có chung một cậu con trai tên thân mật là Bom.
Sau đám cưới kéo dài vỏn vẹn 7 ngày, Cát Phượng và Thái Hòa đã chia tay, cuộc hôn nhân nhanh nhất trong showbiz Việt. Dù đã ly hôn, họ vẫn sống chung nhà nhưng mỗi người một phòng cho đến năm 2006, khi bán nhà và chính thức mỗi người một nơi.
Sau này, Cát Phượng bắt đầu một mối tình hơn chục năm với Kiều Minh Tuấn, kém cô 18 tuổi. Theo Dân Trí, cô đã ấn tượng với tài năng diễn xuất của anh sau lễ tốt nghiệp trường Sân khấu, rồi mời anh diễn chung hài. Dần dần, họ phát sinh tình cảm, mặc dù nữ nghệ sĩ ban đầu từ chối vì khoảng cách tuổi tác và từng trải qua đổ vỡ hôn nhân.
Dưới sự kiên trì của Kiều Minh Tuấn, cuối cùng Cát Phượng đồng ý. Họ âm thầm bên nhau trong 8 năm, đến năm 2017 chính thức công khai mối quan hệ sau thành công của phim Em chưa 18. Tuy nhiên, ngày 14/2/2021, Kiều Minh Tuấn đề nghị chia tay và cô đã chấp nhận, dù trước đó từng có nghi vấn rạn nứt.
Hiện tại, Cát Phượng hài lòng với cuộc sống bên con trai đang học đại học năm cuối, mỗi tuần vẫn diễn nhiều suất, giảng dạy, bán hàng online và đi làm phim khi có lời mời. Cô chia sẻ rằng mối quan hệ hiện tại mang lại niềm vui và được con trai ủng hộ nhiệt tình.
Trong các buổi trò chuyện, nữ nghệ sĩ cho biết mong muốn công khai tình cảm và tổ chức đám cưới khi bà tới tuổi 70: “Nếu tới tuổi 70 vẫn còn bên nhau, tôi sẽ làm đám cưới, không mặc váy cưới rườm rà mà đơn giản, mặc đồ bà ba và cầm bông. Nói chuyện này tôi vẫn thường chia sẻ trong livestream. Con trai tôi thấy tốt thì tôi mới đồng ý, vì tôi sống cho con. Khi đã từng đổ vỡ, tôi hiểu giá trị của tình cảm và muốn có một kết thúc đẹp đấy”.