BẬT MẮT! TỔ CHỨC TỰ MỞ CỬA XE, CHUI VÀO CỐP RỒI TỬ VONG KÌ LẠNG ĐẾN TRONG SỰ NGHIỆM!

NGƯỜI PHỤ NỮ TỬ VONG TRONG CỐP Ô TÔ Ở TPHCM: Bí Ẩn Bị Kẹt Trong Chiếc Xe Đã Được Làm Rõ

Ngày 3/11, Công an xã Đông Thạnh đã bàn giao hồ sơ vụ phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường nhằm đảm bảo khám nghiệm và điều tra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, chủ xe ô tô cho biết chiếc xe đã được gia đình đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh) từ tối ngày 27/10. Đến sáng ngày 1/11, khi dọn dẹp gần đó, chủ xe phát hiện mùi hôi thối và kính xe bị vỡ.

Sau khi mở cốp kiểm tra, người này không khỏi sốc khi phát hiện thi thể một nữ giới khoảng 27 tuổi đang trong tình trạng phân hủy. Chủ xe khẳng định không quen biết nạn nhân và không rõ nguyên nhân thi thể lại nằm trong cốp xe.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, cơ quan điều tra xác định rằng chiếc xe đã đậu tại vị trí trên từ tối ngày 27/10, phù hợp với lời khai của chủ xe. Trong quá trình xác minh, công an thu thập được thông tin một gia đình tại địa phương từng báo mất liên lạc với con gái 27 tuổi, suy đoán có vấn đề về tâm lý. Sau khi gia đình nhận dạng, thi thể được xác định chính là cô gái mất tích.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy thi thể nạn nhân không bị tác động bởi ngoại lực, bị phù nề và trong quá trình phân hủy. Nguyên nhân tử vong được xác định là do suy hô hấp, ngạt khí. Từ những kết quả này, cơ quan điều tra bước đầu khẳng định đây không phải vụ án mạng. Công an cho rằng chị L có thể tự mở cửa xe, chui vào bên trong rồi bị mắc kẹt không thoát ra được, dẫn đến tử vong.

Làm việc với cơ quan công an, chủ xe khai rằng đã đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27/10, cách nhà khoảng 50 mét. Ông cho biết xe cũ, không có tài sản giá trị và không khóa cửa. Từ ngày đậu xe đến khi vụ việc bị phát hiện, ông không quay lại mở xe và cũng không quen biết nạn nhân.

Về phía gia đình chị L., sau khi nhận dạng thi thể, Công an TP.HCM đã làm việc và thông báo kết quả ban đầu. Cha mẹ cô gái xác nhận đồng thuận với hướng điều tra, bởi cô có tiền sử mắc bệnh lý và từng biểu hiện trầm cảm. Gia đình cho biết vào tối 28/10, khoảng 21 giờ 30, chị L đi bộ rời nhà rồi mất liên lạc. Nhiều giờ sau, gia đình đã tổ chức tìm kiếm quanh khu vực nhưng không thành công.

Trong quá trình tìm kiếm, cha mẹ và chị gái của chị L từng hai lần tiếp cận chiếc ô tô đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt vì nghi ngờ có liên quan. Người mẹ chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần cố mở cốp xe để kiểm tra nhưng không được.” Sau đó, gia đình tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ở các tuyến đường lân cận, vẫn không có kết quả nào. Đến khi vụ việc được phát hiện, gia đình đã hoàn tất các thủ tục để lo hậu sự cho chị L.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *