BẬT MÍ CẤP THOẢI MÁI, TẠO NÊN TỐC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA TRẺ

CẬU CHÁU 13 TUỔI ĐỨNG VƯƠNG TRONG CHỨC VỊ GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN GẦN NHƯ “TRẺ NHẤT MÀNG TRÊN THẾ GIỚI”

Trong giới trẻ hiện nay, không ít người ngỡ ngàng trước những câu chuyện về các thần đồng, thiên tài nhỏ tuổi. Song, câu chuyện của Nguyễn Nam Long – cậu bé 13 tuổi nhưng đã đảm nhận vai trò Chief Growth Officer (Giám đốc Phát triển) của một công ty công nghệ do chính gia đình sáng lập, khiến nhiều người phải trầm trồ thực sự là điều không thể bỏ qua.

Nam Long không phải là hình mẫu của một đứa trẻ “ngậm thìa vàng” hay “thiên tài” một cách vô lý. Em nhỏ gọn, nói chuyện dí dỏm, duyên dáng và luôn tỉnh rụi khi thẳng thắn chia sẻ: “Em không giỏi toán đâu. Em chỉ… lười làm bài tập thôi.” Chính sự tự nhiên, chân thật ấy đã tạo nên điều đặc biệt nơi cậu bé này.

Nổi bật trong mắt mọi người chính là khả năng tự đặt deadline cho chính mình và coi đó là cách để em duy trì sự bình thản trong cuộc sống. “Vì deadline là em tự đặt, nên chán thì rời,” Long nói. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng cậu bé này đã có triết lý sống thoải mái, tự do, như một người lớn thật sự.

Bên cạnh đó, câu chuyện về gia đình của Nam Long còn đơn giản, chân thành và đậm chất yêu thương. Bố em – một “chill dad” luôn luôn thả lỏng, mặc dù biết con có thành công hay không, cũng đều “kệ”. Mẹ của Long, dù từng căng thẳng vì điểm số, giờ đây đã hiểu rằng, hạnh phúc mới là mục tiêu thực sự của cuộc đời. Gia đình họ không ép Long thành thiên tài, mà đi cùng từng bước trưởng thành, qua những chuyến đi chơi, trải nghiệm, và đặc biệt là luôn yêu thương, tôn trọng sở thích của con.

Với trình độ Anh ngữ đạt IELTS 8.0 chỉ mới ở tuổi 13, Nam Long từng dạy lập trình cho các bạn ở Anh, Úc, Canada khi mới tiểu học. Em có thể tự hoàn thành dự án game, trải qua gần 6 năm kinh nghiệm các ngôn ngữ lập trình Scratch, Python, C# Unity.

Tháng 3 năm 2025, Long lần đầu thi IELTS và xuất sắc đạt điểm tổng 8.0, trong đó Speaking và Listening chạm điểm tuyệt đối 9.0. Những phẩm chất vượt trội này khiến em lọt vào vòng tứ kết cuộc thi viết phim ngắn quốc tế Filmantic, đồng thời nằm trong top 35% nền tảng Coverfly – nơi tập trung các nhà biên kịch chuyên nghiệp.

Trong buổi trò chuyện với phóng viên, Nam Long chia sẻ: “Đi làm vui hơn vì ở trường em thấy mình học cũng… thường thôi.” Cậu bé tự giới thiệu bằng ba từ: CGO, IELTS 8.0, 13 tuổi.

Một ngày của Long bắt đầu bằng việc định hướng xây dựng công ty, theo dõi các phòng ban như Marketing, Sale, nghiên cứu thị trường. Những ngày đặc biệt, em dành thời gian đọc sách, lên chiến lược phát triển các sản phẩm mới, thậm chí còn viết lách, tóm tắt những dự án của mình.

“Thú vị hơn rất nhiều! Tuy học không giỏi lắm, nhưng đi làm thì vui hơn,” Long nói. Đến mức dù điểm số ở trường trung bình, em vẫn say mê sáng tạo, tự đưa ra deadline cho các dự án cá nhân.

Trong cộng đồng mạng, Long nhanh chóng gây chú ý với bài đăng viral và những lời bình luận kèm tán thưởng. Nhưng em lại tỏ ra bình thản: “Lần đầu đăng Facebook, một đứa bạn đã nhắn: Nữa hả? Mình quen rồi, tự hào và vui lắm.”

Điều khiến em tự hào nhất chính là điểm IELTS 8.0 cùng những dự án lập trình tự tay thực hiện, cảm giác mở bảng điểm, ngỡ ngàng tự hỏi: “Mình đã làm được cái gì đó lớn rồi.”

Về mặt học hành, Long thừa nhận: “Lập trình không quá khó, chỉ cần dành thời gian. Quan trọng là em thích sáng tạo, thử thách bản thân.” Em thẳng thắn chia sẻ, dù thành tích không ấn tượng như các bạn giỏi toán, nhưng em thấy thoải mái, tự do hơn trong việc học, làm việc.

Cha mẹ của Long đều thống nhất quan điểm: Không đặt kỳ vọng quá cao, không tạo áp lực, chỉ mong con hạnh phúc. “Chúng tôi giúp Long xây dựng sự tự tin dựa trên năng lực thực sự, để bạn tự biết điểm mạnh, điểm yếu và phát triển theo sở thích.” Bố của Long còn nói đùa vui: “Nam Long chơi nhiều hơn học, nhưng đó là cách để cân bằng cuộc sống.”

Gia đình cũng chuẩn bị sẵn tâm thế đối mặt với những ý kiến trái chiều từ xã hội, bởi Long đã từng nổi tiếng từ khi còn nhỏ qua nhiều cuộc thi và dự án. “Chúng tôi giữ cho con không bị quá tải, và Long hiểu rằng những lời khen chỉ là một phần, còn điều quan trọng là bé cảm thấy vui vẻ, hài lòng với chính bản thân.”

Trong hành trình trưởng thành, Long vẫn giữ tâm thế bình thản, tự do khám phá thế giới, không đặt ra mục tiêu quá dài hạn, mà thoải mái để mọi điều xảy ra theo cách tự nhiên. Em mơ ước có khả năng nói thành thạo tất cả các ngôn ngữ của nhân loại để luôn mở rộng kiến thức và gặp gỡ những con người mới.

Các phụ huynh khác có thể học hỏi cách Long và gia đình lựa chọn phát triển tự nhiên, không gượng ép, để con trẻ vừa thành đạt, vừa cảm thấy hạnh phúc, tự tin trong chính con đường của mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *