BẬT MỞ CÂU CHUYỆN TÌNH ĐẸP TỪ THỜI THIẾU NIÊN ĐẾN HÔN NHÂN ĐÁNG NGƯỠNG MỘ!

QUỐC VƯƠNG TRẺ NHẤT THẾ GIỚI VÀ CHUYỆN TÌNH ĐẸP NHƯ CỔ TÍCH CỦA VUA VÀ HOÀNG HẬU BHUTAN

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck là một trong những vị vua trẻ tuổi nhất thế giới khi lên ngôi vào năm 2006. Khác với nhiều quốc gia, đất nước hạnh phúc nhỏ bé này vẫn công nhận hôn nhân đa thê là hợp pháp, và cha của ngài cũng có tới bốn người vợ. Tuy nhiên, vị vua trẻ đã đưa ra tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ không cưới thêm ai khác ngoài Hoàng hậu Jetsun Pema, người vợ đầu tiên và duy nhất của mình.

Chuyện tình cảm của họ được ví như một câu chuyện cổ tích đời thường. Khi mới lên 7 tuổi, Jetsun Pema vô tình gặp gỡ chàng trai trẻ Jigme Khesar Namgyel Wangchuck trong một buổi dã ngoại. Ngay khi đó, cô bé đã bày tỏ lời cầu hôn ngây thơ với chàng trai đang lớn dần trong chiều cao và uy nghi. Lời hứa của chàng hoàng tử trẻ rằng sẽ cưới cô khi còn độc thân rồi đã bắt đầu ghi dấu trong trái tim ngài.

Sau này, số phận đã mời gọi họ gần nhau hơn. Năm 2008, vua cha của ngài thoái vị, và Jigme Khesar Namgyel Wangchuck trở thành vua lúc mới 28 tuổi, là đương kim quân chủ trẻ nhất thế giới khi đó. Ba năm sau, vào năm 2011, sau 14 năm kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, họ tổ chức đám cưới rực rỡ, thu hút sự chú ý lớn của truyền thông quốc tế và của người dân Bhutan. Thay vì hưởng trăng mật xa hoa, họ chọn du lịch bụi khắp đất nước Bhutan và Ấn Độ, đi bộ qua những làng quê hẻo lánh, thể hiện sự giản dị và gần gũi của mình.

Jetsun Pema, với vẻ đẹp tự nhiên và gu thời trang tinh tế, luôn giữ vẻ ngoài tối giản, thể hiện sự thanh lịch, giản dị mà đầy khí chất. Sau hôn lễ, cô cùng chồng tham gia các hoạt động cộng đồng và thiện nguyện, luôn đồng hành và hỗ trợ chồng trong các nhiệm vụ quốc gia.

Chuyện tình của họ đã đơm hoa kết trái với sự ra đời của ba đứa trẻ: hai hoàng tử là Gyalsey Jigme Namgyel Wangchuck sinh năm 2016 và Jigme Ugyen Wangchuck sinh năm 2020, cùng một cô công chúa Sonam Yangden Wangchuck sinh năm 2023. Gia đình hoàng gia Bhutan hiện tượng trưng cho một hình mẫu về tình yêu giản dị, chân thực và bền vững.

Quốc vương Khesar là con trai cả của vua thứ tư của Bhutan, Jigme Singye Wangchuck, và bà Tshering Yangdon. Cả hai đều từng du học tại Anh quốc. Ngài đã tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại giao, Quản hệ Quốc tế tại Đại học Oxford, trong khi hoàng hậu Jetsun Pema lấy bằng Cử nhân Tâm lý học cùng các môn phụ về Quan hệ Quốc tế và Lịch sử Nghệ thuật từ Đại học Regent London.

Ngài được dân chúng yêu mến không chỉ vì hình mẫu của một vị vua trẻ trung, trí tuệ mà còn vì sự khiêm tốn, tận tụy trong công việc, luôn hướng về con người. Chính điều này đã mang lại cho ngài biệt danh “Vị vua của người dân,” thể hiện rõ niềm tin, tình cảm tha thiết của toàn thể đất nước dành cho vị vua trẻ tuổi, yêu thích sự giản dị và chân thành trong cuộc sống.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *