BẤT NGỜ BIỆT ĐỘI CỨU HỘ 0 ĐỒNG Ở QUẢNG NGÃI ĐƯỢC TÁI THÀNH LẬP VỚI QUY MÔ LỚN HIỆN SẴN CHIẾN ĐẤU TRƯỚC NGUY CƠ BÃO KHẮC NGHIỆT!

MONG CHUYẾN NÀY… CÁC ANH Ế! NHỮNG NGƯỜI HÀNH ĐỘNG GIỮI LÒNG MIỀN TRUNG TRONG MÙA BÃO LỤT

Ngày 5.11, chỉ sau vài giờ thông báo khởi động lại trên trang Facebook cá nhân của các thành viên trong Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi, hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận đã nhanh chóng lan tỏa. Nhóm thiện nguyện này tiếp tục sẵn sàng đối mặt với bão số 13 Kalmaegi, đem lại niềm tin cho người dân miền Trung đang gồng mình chống chọi cùng thiên tai.

SỰ TRỞ LẠI CỦA NHÓM BIẾN ƯỚC TƯỞNG VÀ TINH THẦN NHÂN ÁI

Trong bối cảnh tin tức về bão lũ dồn dập, sự xuất hiện trở lại của Biệt đội cứu hộ 0 đồng như một tia sáng ấm áp. Các thành viên đã kịp thời đăng tải thông báo sẵn sàng hỗ trợ người dân, mang đến hy vọng giữa cơn bão dữ dội. Tài khoản Nguyễn Lê chia sẻ: “Chúc các anh em trong đoàn thật nhiều sức khỏe, thật bình an nhé. Thương bà con vùng bão lũ quá đi! Mong sao chuyến này các anh ế.” Đáp lại, chị Kim Thủy xúc động gửi lời chúc: “Chúc các anh nhiều sức khỏe, mạnh mẽ hơn cuồng phong, an toàn giúp dân và bình an khi tan bão.”

Tiêu biểu cho tinh thần sẻ chia, những lời động viên giản dị nhưng chan chứa niềm tin này lan tỏa qua từng dòng trạng thái. Họ là những người âm thầm hy sinh, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để bảo vệ tài sản, tính mạng cộng đồng.

HOẠT ĐỘNG 24/24, MIỄN PHÍ – CAM KẾT BẢO VỆ NHÂN DÂN

Trao đổi cùng Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Tuấn, Đội trưởng Biệt đội cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi, cho biết: từ 9 giờ sáng ngày 6.11, đội chính thức bắt đầu hoạt động liên tục cho đến khi bão tan. Hiện tại, đội có hơn 40 thành viên là tình nguyện viên, túc trực bất kể ngày đêm. Đội còn được tăng cường thêm ca nô và xe cứu thương để kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

“Mọi hoạt động của chúng tôi đều hoàn toàn miễn phí. Từ cứu hộ, vận chuyển bệnh nhân, đưa sản phụ đến nơi an toàn, đến hỗ trợ di dời người già, trẻ nhỏ – tất cả đều không lấy phí,” anh Tuấn nhấn mạnh. Các tổ cứu hộ còn được bố trí tại các xã miền núi phía đông để phối hợp cùng chính quyền ứng phó khi mưa lớn, sạt lở xảy ra.

Hành trình thiện nguyện bắt đầu từ năm 2022

Được thành lập trong thời điểm bão Sonca (bão số 5) gây ảnh hưởng nặng nề, Biệt đội cứu hộ 0 đồng gồm những thanh niên, tài xế, kỹ thuật viên cơ khí tự nguyện dùng phương tiện cá nhân để cứu người, kéo xe, cung cấp nhu yếu phẩm đến các vùng ngập sâu. Qua thời gian, từ một nhóm nhỏ hoạt động tự phát, họ đã trở thành lực lượng cứu hộ thiện nguyện nòng cốt của Quảng Ngãi mỗi mùa mưa bão.

KHI BÃO SỐ 13 GẦN KỀ, NHỮNG NGƯỜI HÀNH ĐỘNG DÁM ĐỐI ĐẦU
Câu chuyện về hành trình của Biệt đội cứu hộ 0 đồng chính là biểu tượng của tinh thần nhân ái và lòng dũng cảm. Với cơn bão cấp 17, dự báo sóng cao đến 10 mét tràn qua miền Trung, họ không ngại hiểm nguy, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi có người dân cần cứu hộ.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG SẴN SÀNG HỖ TRỢ

Để người dân dễ dàng liên hệ lúc cần thiết, đội đã công bố 5 số điện thoại trực 24/24 giờ:
– 0984 700 456 (anh Tuấn)
– 0977 129 429 (anh Viên)
– 0855 505 552 (anh Quyết)
– 0973 516 227 (anh Thành)
– 0832 081 985 (anh Thọ)

Trong những giờ phút nguy cấp của thiên tai, những trái tim này chính là những ngọn đèn nhỏ nhưng sáng rực, lan tỏa hy vọng và niềm tin giữa lòng miền Trung. Họ thực sự là hình ảnh đẹp của tình người, sẵn sàng đối mặt mọi thử thách để giữ bình yên cho cộng đồng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *