BẤT NGỜ, TRÌ TRỌNG THỤY ĐẾN TAN LỄ VỢ GỒM NHIỀU ĐIỀU ÁM ẢNH KHÓ NÓI

LỄ TRUY ĐIỆU ĐẶC BIỆT CHO TRẦN LỆ HOA GÂY XÔ ĐẨY TRONG GIỚI GIÀNH ĐỘC VỀ CUỘC ĐỜI VÀ TÌNH CẢM TRONG HÔN NHÂN

Ngày 9/4, lễ truy điệu của Trần Lệ Hoa đã được tổ chức tại lễ đường phía Đông của Nhà tang lễ Bát Bảo Sơn, Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là nơi thường dành cho các lễ tang của các lãnh đạo cấp cao và những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của đất nước. Lễ truy điệu thu hút một lượng đông đảo người đến tiễn biệt, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông và nghệ thuật. Bên ngoài lễ đường, hoa tươi được xếp kín, dù gặp mưa nhỏ kéo dài gây bất lợi về thời tiết.

Trong số các khách viếng, có Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa cùng các MC của Đài Truyền hình Trung ương như Bạch Nham Tùng và Chu Quân. Những người này đều từng có tiếp xúc hoặc phỏng vấn với bà Trần Lệ Hoa. Phân cảnh cảm xúc, Trì Trọng Thụy xuất hiện tiều tụy cùng con trai của bà Trần, thể hiện rõ sự mất mát và đương đầu với nỗi đau. Ông mặc trang phục đen, cài hoa trắng, gương mặt buồn bã, gầy đi thấy rõ.

Hôn nhân dài 36 năm của Trần Lệ Hoa và Trì Trọng Thụy đã trải qua nhiều thử thách và sự trì trệ về hình ảnh, đặc biệt những lời đồn đoán về cuộc sống riêng của họ. Trì Trọng Thụy, từng bị gán mác “chạn vương” do chênh lệch tuổi tác và điều kiện tài chính với bà, còn có những quy tắc hà khắc trong đời sống vợ chồng. Theo Sohu, sau hôn nhân, bà Trần đã đặt ra bốn quy tắc cho chồng, bao gồm việc không sinh con, không xen vào các quyết định của bà, quy tắc ăn uống nghiêm ngặt và cách cư xử khi ngủ. Chính những quy tắc này khiến nhiều người xem mối quan hệ của họ như một dạng quan hệ sếp – nhân viên hơn là vợ chồng bình thường.

Trong quá trình truy điệu, những người thân thiết và truyền thông chỉ trích cuộc sống của ông Trì về những quy tắc hà khắc, sự chăm sóc lờ mờ hay sự thiếu tự nhiên trong cách ứng xử. Tuy nhiên, có ý kiến bênh vực rằng ông Trì đã ngoài 70, đã có cuộc sống ổn định, không còn quá mơ mộng về tiền bạc hay danh vọng nữa, và tình cảm chân thành của ông dành cho bà Trần đã được chính bà công nhận suốt nhiều năm.

Cuộc đời của họ cũng không tránh khỏi những tranh cãi về tài sản và cách phân chia. Trong một chương trình năm 2018, bà Trần từng đề cập rõ về việc chia tài sản, trong đó cho biết sẽ để phần lớn tài sản doanh nghiệp lại cho chồng. Trì Trọng Thụy cũng từng từ chối quản lý khối tài sản lớn, đồng thời bà Trần cũng là người chủ động tiếp cận ông khi mới quen, thông qua một người bạn chung trong đoàn phim “Tây Du Ký” – Triệu Lệ Dung. Tình yêu của họ bắt đầu từ những lần trò chuyện, chia sẻ sở thích chung về nghệ thuật, bất chấp những rào cản về tuổi tác, quá khứ ly hôn và các khác biệt xã hội.

Họ từng âm thầm kết hôn năm 1990 sau một bữa cơm đơn giản, không tuyên truyền truyền thông rầm rộ. Trong phần lớn đời sống, bà Trần quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình và yêu cầu Trì Trọng Thụy tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt để duy trì hình ảnh và trật tự trong mối quan hệ. Trong khi đó, Trì Trọng Thụy, người từng bị chỉ trích vì vẻ ngoài thiếu năng động hay cách sống mang tính hình thức, lại nhận được nhiều ý kiến cảm thông, đặc biệt sau tin bà Trần qua đời. Nhiều người cho rằng ông đã dành trọn trái tim, tình cảm chân thành trong suốt 36 năm, và đó mới là điều đáng trân trọng.

Trong cuộc đời của họ, mối quan hệ này đã đối mặt với nhiều định kiến xã hội, những lời bình luận trái chiều về cách duy trì cuộc hôn nhân, cũng như những ảnh hưởng của người phụ nữ thành đạt và quyền lực. Dù vậy, chính tình cảm chân thành và những hành động của ông Trì trong thời gian qua đã khiến nhiều người nhìn nhận lại giá trị đích thực của tình yêu, dù có những thử thách, hay áp lực từ xã hội.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *