BẤT NGỜ VỢ DÙNG DAO SÁT HẠI CHỒNG TRONG GIÁ ĐÌNH YÊN ẮM Ở PHÚ THỌ

VỢ GIẾT CHỒNG TRONG NHÀ SẠCH SỦA Ở PHÚ THỌ: NỖI ĐAU ĐAU VỚI ĐỨA TRẺ MÈO MÁU

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002), trú tại khu 1, xã Phú Mỹ về hành vi giết người.

Chỉ một ngày sau vụ việc, người dân xã Phú Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự vụ đau lòng xảy ra trong chính gia đình nhỏ của họ. Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến D. (25 tuổi), đã không qua khỏi sau vết thương do chính vợ mình gây ra. Nghi phạm là Hà Thị Lai Hạ, người vợ trẻ tuổi của anh D. Được biết, sáng ngày 18/8, gia đình đã tổ chức lễ tang cho anh D.

HÀNG XÓM KỂ LẠI CUỘC SỐNG TRƯỚC KHI VỤ ÁN NGHĨA

Chia sẻ với Vietnamnet, ông Nguyễn C., sinh sống gần nhà nạn nhân, cho biết mọi người đều rất sốc trước sự việc. “Dù đã tổ chức hậu sự xong, nhưng nỗi đau này sẽ còn lâu mới nguôi, đặc biệt là với đứa cháu nhỏ của D.”, ông C. bày tỏ. Gia đình anh D. gồm có bố mẹ là ông M. và bà H., cùng hai người con trai, trong đó anh D. là con lớn, người em hiện sinh sống ở nước ngoài.

Vợ chồng anh D. và Hạ cưới nhau năm 2019, sống tại xã Liên Hoa cũ. Năm 2020, họ chào đón một cậu con trai. Gia đình đã dọn ra ở riêng, ngay cạnh nhà ông bà M. – H. hơn hai năm nay. Theo ông C., hàng ngày, hai vợ chồng đều đi làm công nhân từ sáng sớm đến tối, chưa từng thấy mâu thuẫn hay cãi vã lớn tiếng.

Chuyện xảy ra lúc rạng sáng ngày 17/8, khi em trai anh D. gọi ông Nguyễn C. đến nhà vì có chuyện bất thường. “Khi tôi đến nơi, mọi người đã đưa anh D. đi cấp cứu rồi. Hạ thì vẫn còn trong phòng, không rõ chuyện gì đã xảy ra”, ông C. kể lại. Ông cũng nói thêm, nguyên nhân dẫn đến vụ việc chắc chắn phải có lý do, nhưng còn đang trong quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

MỘT SỐ NGƯỜI DÂN BÀN TÁN VỀ VỤ ÁN

Ông N., hàng xóm gần nhà anh D., cũng chia sẻ: “Lúc đó tôi không nghe tiếng cãi nhau gì, chỉ đến khi tin vụ việc lan ra mới biết mức độ nghiêm trọng.” Trước đó, theo báo cáo, khoảng 0h20 ngày 17/8, sau một cuộc liên hoan nhỏ, hai vợ chồng D. cùng về nhà. Trong lúc này, giữa họ xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc tranh cãi, Hạ đã dùng con dao gọt hoa quả đâm vào mạn sườn trái của anh D., rồi rút dao làm anh bị thương chảy máu. Anh D. bỏ chạy ra ngoài trong tình trạng bị thương, nhưng Hạ vẫn tiếp tục đuổi theo, cầm dao truy đuổi. Tiếng la hét của hai người và tiếng động xảy ra khiến nhiều người sống quanh đây hoảng sợ.

Chứng kiến cảnh tượng đó, ông N.T.M. cùng bà H.T.T.H., là bố mẹ của anh D., đã cố gắng can ngăn nhưng bất thành. Anh D. sau đó chạy ra sân trước nhà rồi gục xuống, mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ hiện tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *