BÉ GÁI SƠ SINH BỊ VÙI DƯỚI ĐẤT TRONG VƯỜN CAO SU Đang có cơ hội được trở về mái ấm mới sau hành trình kỳ diệu
Ngày 20.12, UBND xã Ia Mơ xác nhận bé gái sơ sinh bị vùi dưới đất trong vườn cao su đã được làm giấy khai sinh. Hiện tại, một gia đình hiếm muộn đang hoàn tất các thủ tục xin nhận nuôi cháu theo quy định pháp luật. Địa phương cũng đang tiến hành xác minh điều kiện của gia đình này để đảm bảo đủ tiêu chuẩn chăm sóc trẻ.
Trước đó, cơ quan chức năng đã phát đi thông báo rộng rãi tìm người thân của bé nhưng không có ai đến nhận lại cháu. Theo lời một lãnh đạo xã Ia Mơ, khi biết thông tin bé gái bị vùi lấp trong vườn cao su, gia đình đã đến bệnh viện thăm hỏi và chăm sóc bé nhiều ngày qua. Các điều kiện kinh tế và thủ tục của gia đình này đều đảm bảo, tuy nhiên, chính quyền vẫn sẽ trực tiếp xuống kiểm tra tình hình trước khi quyết định việc nhận nuôi.
Hành trình cứu sống bé sơ sinh bắt đầu từ đêm ngày 8.12, khi anh R.L.B. đang làm việc trong vườn cao su phía sau nhà thì nghe tiếng khóc. Khi kiểm tra, anh phát hiện bé bị đất vùi lấp phần thân, chỉ còn lộ mặt cùng nhiều vết trầy xước. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã giải cứu và đưa bé đến Bệnh viện nhi Gia Lai cấp cứu.
Tại bệnh viện, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi và đặt tên cháu là Thiện An. Sau quá trình chữa trị tích cực, sức khỏe của bé đã ổn định và dự kiến sẽ sớm được xuất viện trong vài ngày tới.
Trong quá trình điều trị, các nhân viên y tế tại bệnh viện đã chăm sóc tận tình, giúp bé vượt qua giai đoạn nguy kịch. Hiện tại, bé đã có cơ hội lớn để tìm thấy mái ấm mới và bắt đầu hành trình cuộc đời.