BÉ TRAI 5 TUỔI CHIẾN ĐẤU VỮNG VÀNG SAU VỤ TẤN CÔNG ĐẬM NƯỚC MẮT TẠI TÂY NINH
Ngày 24.12, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tại TP.HCM báo cáo về trường hợp bé trai 5 tuổi sống sót kỳ diệu sau vụ việc đau lòng xảy ra tại Tây Ninh vào tháng 8. Bé L. bị cha đổ xăng đốt lên người, gây ra vết bỏng nặng với diện tích chiếm tới 80% cơ thể. Sau nhiều ngày chiến đấu với các tình trạng hiểm nghèo, bé đã hồi phục đáng kể nhưng vẫn mang trong lòng những vết thương tâm lý sâu sắc.
Trước đó, bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị bỏng từ độ 2 đến 3, toàn thân có vết thương rỉ máu, da bong tróc, phần lớn diện tích da bị cháy xém, bụi than dính đầy trên da. Các bác sĩ đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình điều trị, bao gồm bỏng đường hô hấp, sốc giảm thể tích, phù cứng toàn thân, cùng với các đầu ngón chân và tay sạm đen do bỏng nặng.
Trong suốt 96 ngày điều trị tích cực, bé đã trải qua nhiều ca phẫu thuật ghép da từ cậu ruột, chăm sóc dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch và ống thông dạ dày, đồng thời phụ thuộc hoàn toàn vào các phương pháp hỗ trợ hô hấp và điều trị chuyên sâu. Những ngày tháng khó khăn này đã được đỡ đần bởi tình yêu thương và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng tại bệnh viện.
Chị Thanh Trúc, điều dưỡng trưởng của Khoa Chấn thương chỉnh hình – bỏng – tạo hình, chia sẻ: “Dù các vết sẹo căng cứng gây đau đớn khi tập vật lý trị liệu, nhưng bé luôn cố gắng vượt qua, thể hiện ý chí sống phi thường. Khi bắt đầu quá trình hồi phục, bé vẫn mang theo nỗi ám ảnh về những tổn thương tâm lý nhưng không ngừng chiến đấu để trở lại cuộc sống bình thường.”
Vào giữa tháng 8, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một phòng trọ cũ ở Tây Ninh do chính cha của bé đổ xăng châm lửa đã khiến nhiều người thương vong, trong đó cha mẹ và chị gái của bé không qua khỏi. Gia đình bé L. thuộc diện nghèo khó, điều trị kéo dài tốn kém và đã nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm thông qua Phòng Công tác xã hội của bệnh viện.
Hiện tại, bé L. đã có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, bước đầu tập vật lý trị liệu để giảm sẹo và lấy lại dáng vóc. Tuy nhiên, bé vẫn còn đối mặt với những nỗi đau tâm lý đằng sau những vết sẹo trên da, thể hiện ý chí chiến đấu mạnh mẽ của một đứa trẻ mới 5 tuổi trước thử thách lớn lao của số phận.