BÉ TRAI TRÔI DẠT GIỮA SÔNG HÀN ĐƯỢC CỨU SỐC, SỨC KHỎE ĐÃ DẦN ỔN ĐỊNH!

BÉ TRAI RƠI DẬT TRÊN SÔNG HÀN ĐƯỢC CỨU SỐC TRONG ĐÊM MƯA BÃO

Tình hình sức khỏe của bé trai bị trôi dạt trên sông Hàn vào đêm qua (29/10) đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Theo chia sẻ mới nhất trên Vnexpress, mẹ của bé, chị Hoài Th., cho biết sức khỏe của con đã bắt đầu ổn định.

Chị Th. kể lại, vào ngày 29/10, khi đang làm việc trong nhà ở phường An Hải, chị nghe tiếng cửa bật mở. Biết con trai thường hay ra quầy tạp hóa gần nhà để lấy kẹo, chị vội vàng đội mưa đi tìm, nhưng trong suốt một giờ đồng hồ vẫn không thể tìm thấy bé.

Trong quá trình tìm kiếm, em gái của chị Th. đang xem livestream tại nhà thì phát hiện cháu trai đang được người dân cứu giúp ở sông Hàn. Nhận tin báo, chị Th. lập tức chạy đến hiện trường và sau đó đến bệnh viện gặp bé. Chị cảm thấy vô cùng may mắn khi con trai được cứu sống trong tình huống vô cùng nguy hiểm này.

Bé trai bị trôi dạt giữa dòng sông Hàn trong đêm: Được người dân phát hiện nhờ đoạn livestream. (Ảnh chụp từ clip)

Vào tối 29/10, anh Nguyễn Ngọc Duy (22 tuổi, Đà Nẵng) đã livestream cảnh dòng nước lũ cuồn cuộn chảy qua chân cầu Rồng để cập nhật tình hình thời tiết cho mọi người. Khoảng 21h30, khi đang theo dõi dòng nước, anh Duy bất ngờ nhìn thấy một vật thể giống hình người trôi dạt gần bờ. Khi lại gần, anh phát hiện đó là một bé trai đang vùng vẫy giữa dòng nước xiết. Anh Duy đã hô hoán mọi người giúp đỡ, phối hợp cùng người dân cứu bé và đưa lên bờ an toàn.

Trước đó vài phút, anh Duy còn phát hiện một con rắn lục cách vị trí bé trai khoảng 2 mét và cảnh báo mọi người không lại gần, đề phòng nguy hiểm. Chính sự nhanh trí và hành động dũng cảm này đã giúp bé trai thoát khỏi tình huống nguy hiểm tính mạng.

Trong quá trình cứu hộ, anh Trần Trọng Huấn cùng một người khác đã trèo qua lan can, nắm lấy tay bé cố gắng giơ bé lên. Sau vài giây vật lộn, cả ba người đã kéo bé lên vỉa hè an toàn trong vòng chưa đầy 45 giây. Bé hiện trong tình trạng hoảng loạn, không nói được, có biểu hiện ho và khó thở. Người dân đã nhanh chóng sơ cứu rồi đăng thông tin tìm người thân trực tuyến.

Sau khoảng 15 phút, gia đình bé sinh sống tại phường An Hải, bên bờ đông sông Hàn, đã đến và đưa bé đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tình hình sức khỏe của bé dần ổn định nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cộng đồng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *