HẬU TRƯỜNG KHUYẾT KỸ, NHỮNG CUỘC CHIẾN KHÔNG NGỪNG NỞ RỘ CỦA THẾ VẬN HỘI
Nhiều năm trôi qua, dù là Olympic mùa hè hay mùa đông, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này vẫn không chỉ đơn thuần là cuộc đua thành tích. Ở đó, các vận động viên còn đối mặt với những áp lực tâm lý và những câu chuyện không ai muốn chia sẻ, thậm chí vượt ra ngoài giới hạn của thể thao.
LỖI LẦM NỔI TIẾNG TRÊN TRUYỀN HÌNH
Gần đây, câu chuyện của Sturla Holm Lægreid, vận động viên biathlon người Na Uy, đã làm chấn động cộng đồng mạng. Chỉ ít phút sau khi giành huy chương đồng tại Milan Cortina, anh bật khóc khi thừa nhận đã ngoại tình. Trên sóng truyền hình trực tiếp, anh đã thành thật về lỗi lầm của mình và hy vọng qua sự thừa nhận này có thể cứu vãn mối quan hệ với bạn gái, người đã hẹn hò cùng anh được sáu tháng. Tuy nhiên, phản ứng từ phía bạn gái không như mong đợi. Cô chia sẻ rằng dù Lægreid đã công khai chuyện cá nhân trước toàn thế giới, việc tha thứ vẫn là điều vô cùng khó khăn, và cô không muốn bị vướng vào cảnh đó.
Sau đó, chính vận động viên này cũng thừa nhận mình “không hoàn toàn tỉnh táo” khi đề cập đến đời tư trong ngày thi đấu. Các câu chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên truyền thông và mạng xã hội.
CHUYỆN TÌNH CẢM TRONG LÀNG VẬN ĐỘNG
Theo tiết lộ của VĐV lặn Ryan Lochte, có khoảng 70-75% các vận động viên tham gia Olympic thường nảy sinh quan hệ tình cảm trong thời gian diễn ra sự kiện. Những vận động viên sở hữu ngoại hình nổi bật, thân hình săn chắc, thường xuyên xuất hiện trong trang phục thi đấu ôm sát, dễ trở thành tâm điểm để tán tỉnh nhau.
Trong quá khứ, tại Olympic Vancouver 2010, một nhóm sáu vận động viên đến từ Đức, Canada và Australia được cho là đã trở nên “vô cùng thân thiết” trong một bữa tiệc kéo dài suốt đêm. Trong giới trượt tuyết, Laurenne Ross từng thừa nhận với tạp chí Cosmopolitan rằng thế giới hậu trường của Olympic mùa đông thật sự nóng bỏng và cô không ngại nói về những mối quan hệ tình cảm của mình.
Hành vi tự nhiên hay những chuyện vượt quá giới hạn?
Một số vận động viên thậm chí còn bị phản ánh đã đuổi đồng đội ra khỏi phòng để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Giovanna Pedroso, vận động viên nhảy cầu Brazil, đã lên tiếng về việc đồng đội của cô quá mải mê với cuộc sống riêng, dẫn đến thi đấu kém hiệu quả. Cô đổ lỗi cho đời sống tình dục làm ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu, đồng thời, đồng đội của cô, Ingrid de Oliveira, cũng phủ nhận chuyện bị đuổi khỏi phòng để “làm chuyện ấy”, song lại thừa nhận chuyện xảy ra thường xuyên trong Làng Olympic, với số lượng bao cao su được phân phát khắp nơi là minh chứng rõ ràng.
Bí mật không thể lên tiếng
Nhiều huyền thoại thể thao cũng thừa nhận có những chuyện hậu trường không ai muốn công khai. Hope Solo, cựu thủ môn đội tuyển bóng đá nữ Mỹ, từng kể về việc chứng kiến các cặp đôi công khai thân mật ngoài trời tại Olympic, thậm chí từng lén lút đưa người nổi tiếng vào làng thi đấu mà không cần thủ tục giấy tờ. Cô còn chia sẻ những trải nghiệm cá nhân trong kỳ Olympic 2008, khi vừa đoạt HCV, cô đã có những phút giây riêng tư với một người nổi tiếng sau bữa tiệc mừng chiến thắng.
Những câu chuyện gây tranh cãi về đời tư, những hành động không phù hợp vẫn tồn tại trong thế giới đầy hào quang của Olympic. Các vận động viên trẻ, khỏe mạnh, sống trong một “ngôi làng toàn cầu” với những thử thách tâm lý, cảm xúc và cám dỗ liên tục xuất hiện phía sau ánh hào quang của thành tích thể thao. Những câu chuyện hậu trường này dường như vẫn sẽ tiếp tục được khai thác và kể lại trong các kỳ đại hội tới.