BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH TẠM ĐÌNH CHỈ 3 CÁN BỘ VÌ BẤT NGỜ: XE CỨU THƯƠNG CHI ĐI 200KM, THU HƠN 21 TRIỆU ĐỒNG!

NHỮNG BẤT NGỜ VỀ PHÍ CẤP CỨU 21 TRIỆU ĐỒNG: BỆNH VIỆN BẮC NINH SỐ 1 GẬP GỌI XỬ LÝ

Vào ngày 27.8, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã có thông báo chính thức về vụ việc gây xôn xao cộng đồng liên quan đến mức phí vận chuyển cấp cứu từ Bắc Ninh về Thái Nguyên lên tới 21 triệu đồng. Theo lời báo cáo ban đầu, Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 đã tạm đình chỉ công tác ba cán bộ liên quan để làm rõ vụ việc.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thiu, điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, đã bị đình chỉ công tác tạm thời. Ông Vũ Văn Giáp, nhân viên lái xe chở bệnh nhân, và ông Nguyễn Văn Thắng, hợp đồng lao động trong khoa hồi sức, cũng bị tạm đình chỉ. Các cá nhân này đều phải làm báo cáo tường trình về sự việc.

Chị Nguyễn Ánh Tuyết, người trong cuộc, chia sẻ rằng gia đình đã nhận lại 16 triệu đồng từ tài xế sau khi sự việc bị cộng đồng mạng phản ánh. Trước đó, ngày 26.8, chị đăng tải câu chuyện trên mạng xã hội về việc gia đình phải trả khoản phí quá cao cho một chuyến xe cấp cứu từ Bắc Ninh về Thái Nguyên để đưa cha qua đời.

Theo lời kể của chị, ngày 15.8, bố chị là ông Nguyễn Văn T. gặp nguy hiểm tính mạng và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1. Sau 4 ngày điều trị không khả quan, gia đình quyết định đưa ông về quê và yêu cầu xe cấp cứu. Khi hỏi về giá cước, bác sĩ nói sẽ mất vài triệu đồng. Tài xế cam đoan chỉ tính theo km khi về, tránh mức phí quá cao.

Chuyến xe xuất phát lúc 12 giờ 20 ngày 19.8, đến Thái Nguyên khoảng 16 giờ cùng ngày, quãng đường khoảng 200 km. Khi xuống xe, tài xế yêu cầu gia đình trả 22 triệu đồng, trong đó có 4 triệu cho bác sĩ đi kèm. Thấy hoàn cảnh khó khăn, gia đình đồng ý trả 21 triệu đồng. Đến ngày 21.8, ông T. qua đời. Trong tang lễ, gia đình và nhiều người quen biết đã bày tỏ bất bình về chi phí quá cao và khuyến cáo chị Tuyết nên trình báo công an.

Sau khi câu chuyện được đăng tải, tài xế chở bố chị đã chủ động liên hệ để hoàn trả phần lớn số tiền. Tối 25.8, tài xế đã gửi lại 16 triệu đồng, gồm 15 triệu đồng còn lại cộng thêm 1 triệu làm quà phúng viếng. Chị Tuyết cho biết gia đình đã chấp nhận nhận lại số tiền này để tránh gây thêm căng thẳng.

Ngày 26.8, bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, đã ký công văn yêu cầu bệnh viện xác minh ý kiến của công chúng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định hiện hành.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *