BÍ ẨN SỐC: AI ĐÃ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN ĐỘC ĐẾO VỤ ANH VÕNG VÀO THAI CÔ GÁI TRONG VALI?

XÁC ĐỊNH DANH TÍNH KẺ GIẾT NGƯỜI TRONG VALI: BẤT NGỜ Đằng Sau VỤ ÁN TẠI TP.HCM

Ngày 10.8, cơ quan cảnh sát điều tra của Công an TP.HCM đã khởi tố Võ Bá Thành (32 tuổi) về tội giết người. Cùng với đó, họ cũng khởi tố La Ngân Túc để làm rõ vai trò đồng phạm trong vụ án.

Theo điều tra, chị N.T.N.H (23 tuổi, quê Vĩnh Long) và Võ Bá Thành đều bị câm điếc bẩm sinh, có mối quan hệ tình cảm với nhau. Vào trưa ngày 22.7, chị H. đến nhà Thành trong một hẻm cụt trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh cũ. Tại đây, sau một cuộc cãi vã, Thành đã dùng dao tấn công khiến chị H. tử vong.

Thi thể nạn nhân sau đó được Thành cố ý để trong nhà hai ngày rồi mang ra vứt cạnh nhà, trong một chiếc vali, cách nơi cư trú khoảng 20 mét vào ngày 25.7. Thi thể được tìm thấy sau đó khi người dân phát hiện chiếc vali có mùi lạ trong hẻm. Cơ quan chức năng nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân và bắt giữ Thành dựa trên các chứng cứ thu thập được.

Trong quá trình điều tra, lời khai của Thành dẫn các cơ quan công an đến việc bắt giữ thêm La Ngân Túc, đồng phạm trong vụ án.

Chia sẻ về vụ việc, người dân khu vực cho biết, vài năm trước, nghi phạm sống cùng gia đình tại chính căn nhà nơi xảy ra vụ án. Tuy nhiên, sau đó gia đình Thành đã qua nước ngoài định cư theo diện bảo lãnh, còn anh ta bị rớt phỏng vấn, nên ở lại sống một mình tại TP.HCM. Do bị câm điếc bẩm sinh và ít chia sẻ về cuộc sống cá nhân, Võ Bá Thành trở thành nhân vật trung tâm của vụ án kỳ lạ này. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra rõ ràng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *