Ngày 11.12, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đang tiến hành điều tra vụ việc đau lòng liên quan đến hai mẹ con bị xích chân trong nhà. Theo thông tin ban đầu từ Công an xã Ea Ktur, người cha đã cố ý xích chân hai đứa trẻ để có thời gian đi làm và ít nhất là nhằm hạn chế hành vi ăn cắp của các cháu.
Hai bé gái, H.H.N.N 11 tuổi và H.L.N.N 8 tuổi, đang ở cùng cha là N.T.Đ 34 tuổi. Năm 2019, mẹ của các cháu tử vong do gặp tai nạn, từ đó anh Đ. phải làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh. Năm 2022, anh chuyển từ xã Dray Bhăng về xã Ea Ktur để thuận tiện cho việc làm ăn.
Thời điểm cuối tháng 7.2025, anh Đ. đã chuyển đổi nghề sang giao hàng nhanh, thường xuyên đi làm từ sáng đến tối. Chính vì vậy, việc chăm sóc con cái bị xem là hạn chế, chỉ cưu mang cho các cháu ăn tối. Trong những ngày anh đi làm liên tục, anh còn mua đồ ăn để các cháu tự nấu nướng, dẫn tới việc các cháu thường xuyên bỏ đói và có hành vi lấy trộm thức ăn của người dân trong khu vực.
Để ngăn chặn các hành vi này, anh Đ. đã trói chân hai con bằng dây xích kim loại dài khoảng 3 mét, cố định đầu xích vào chân các cháu và sử dụng ổ khóa để khóa lại, phần dây còn lại cố định vào khung giường trong phòng ngủ. Cảnh tượng này gây xôn xao dư luận về việc làm của người cha dưới hoàn cảnh khó khăn và các hệ lụy liên quan đến chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi.
Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành kiểm tra và xác minh vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.