BỊ MẶT CẢNH CHUYỂN CẢNH, SÂN BAY TAN SƠN NHẤT CÓ CHẠY ĐUA VỀ BIẾN MẤT CHƯA?

VỀ QUÊ ĂN TẾT CHƯA BAO GIỜ DỄ ĐẾN THẾ: THẾ GIỚI XẾP HÀNG ĐƯỜNG PHỐ VÀ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT TRONG NGÀY CUỐI CÙNG N looks

Trong chiều ngày 24 tháng chạp, cảnh tượng đông đúc tại các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người không khỏi bồn chồn. Xe ô tô nối đuôi nhau dài hàng trăm mét, xe gắn máy chở kín hành lý chen chúc trong những khoảng trống nhỏ hẹp—một hình ảnh quen thuộc ngày cận Tết.

Dù đã đi trước giờ bay 4 tiếng, tôi vẫn cảm thấy lo lắng về khả năng kịp chuyến. Những khách hàng khác đều chung tâm trạng, thấp thỏm chờ đợi. Anh tài xế xe công nghệ trấn an: “Sẽ kịp thôi, năm nay có thêm nhà ga T3, tình hình xếp hàng chắc cũng đỡ hơn các năm trước.” Niềm hy vọng mong manh đó khiến tất cả đều mong chờ vào sự cải thiện này.

THÊM NHÀ GA T3, SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT VẪN CHẬP CHỘT NGƯỜI

Vừa đến sân bay, cảm giác nhẹ nhõm tràn đầy. Không gian rộng rãi tại khu vực của nhà ga T3 khiến tôi dễ thở hơn so với những năm trước, khi cảnh chen chúc, đông đúc tại nhà ga T1 luôn rõ rệt. Tuy nhiên, việc xếp hàng dài chờ làm thủ tục vẫn không tránh khỏi, đặc biệt tại các quầy ký gửi hành lý.

Các nhân viên tại đây luôn niềm nở hỏi han: “Anh/chị bay chuyến mấy giờ? Đã check-in online chưa?” để hướng dẫn khách hàng tự làm thủ tục ký gửi tự động, nhằm giảm thiểu thời gian chờ đợi. Dù vậy, nhiều người vẫn còn e dè vì sợ làm quen chậm, dẫn đến phải đứng chờ lâu hơn.

KHÓ KHĂN CHUNG CỦA NGƯỜI VỀ QUÊ ĐÓN TẾT

Trong cảnh đợi lâu, tôi bắt chuyện với nhiều hành khách. Một trong số đó là vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà, sống tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, đang đẩy xe đẩy nặng trĩu hành lý gồm hai thùng to, vali lớn, túi quà chuẩn bị về quê Hưng Yên. Chị kể: “Năm nay, tàu vé tốn rất nhiều tiền, mỗi người mất 3,8 triệu đồng. Chưa kể công sức để xếp hàng, chờ đợi. Sáng sớm hay khuya cũng vậy, phải thức trắng đêm để kịp chuyến.”

Chị Hà chia sẻ thêm: “Thường các chuyến bay muộn hay sáng sớm đều phải xếp hàng từ đêm, mệt lừ đừ. Năm rồi, đứng trong sân bay từ 11 giờ đêm, tới giờ bay mới được lên máy bay, cảm giác thật kiệt sức.” Dù đã quen với cảnh thủ tục rườm rà, nhưng mỗi lần về quê đều là thử thách về thời gian và thể lực.

GIAN NAN Ở KHU VỰC CHỜ ĐẾN CẢ TRONG KHI ĐÃ THOÁNG ĐẢNG

Trong khu vực chờ lên máy bay, dù không khí thoáng đãng, nhưng thiếu ghế ngồi vẫn khiến nhiều người mệt mỏi. Nhiều hành khách phải ngồi, nằm bạ trên sàn nhà do chỗ ngồi kín chỗ. Chị Hà cho biết: “Chỉ riêng ký gửi hành lý đã kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ, khuya rồi mà vẫn chưa xong.” Nhưng nhờ sự hỗ trợ của nhà ga T3, tình hình đã khả quan hơn những năm trước.

Thời gian làm thủ tục ngày Tết luôn kéo dài, song phần lớn đều đồng thuận rằng sự có mặt của nhà ga mới giúp giảm tải đáng kể. Các quầy check-in vẫn đầy ắp người, nhưng khu vực kiểm tra an ninh và lối đi chung lại khá thông thoáng, tránh tình trạng ùn tắc.

KẾT LUẬN

Trong ngày cận Tết, cảnh tượng đông đúc tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn là điều không thể tránh khỏi, dù đã có nỗ lực mở rộng hạ tầng. Những chia sẻ từ hành khách như chị Hà và chị Thương cho thấy việc chuẩn bị kỹ lưỡng và đi sớm vẫn là phương án tối ưu để giảm thiểu stress. Dù còn nhiều khó khăn, sự cố gắng của các đơn vị chức năng và ý thức tự giác của hành khách đã phần nào giúp mọi người cảm thấy dễ dàng hơn trong hành trình về quê đón Tết.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *