HÀILEY BIEBER: HÀNH TRÌNH TỪ NGƯỜI VỢ, NGƯỜI MẸ ĐẾN NỮ DOANH NHÂN TỈ ĐÔ VỚI THƯƠNG HIỆU RHODE
Khán giả toàn cầu biết đến Hailey Bieber như một biểu tượng thời trang, một người vợ yêu thương của Justin Bieber và người mẹ tận tụy của Jack. Nhưng ít ai ngờ rằng, cô còn là một nữ doanh nhân tài năng, vừa đàm phán thành công thương vụ trị giá một tỷ đô la cho thương hiệu mỹ phẩm Rhode, vừa thành công trong việc xây dựng một đế chế mỹ phẩm phù hợp với phong cách sống tối giản, tinh tế. Dưới đây là cuộc trò chuyện chân thật và truyền cảm hứng của nhà báo Samuel Hine với cô gái 28 tuổi, từ những kế hoạch kinh doanh đến cuộc sống cá nhân.
Lần đầu tiên tôi đặt chân xuống sân bay LAX trong lần gặp gỡ này, đã có thể cảm nhận rõ không khí của Los Angeles qua hình ảnh của Hailey tràn ngập trên bảng quảng cáo dọc đường Sunset. Với các chiến dịch của DKNY, hình ảnh của Justin cùng con trai, Jack, trong các chiến dịch quảng bá album, hay những góc nhìn thân mật về cuộc sống đời thường, Hailey thể hiện một phong cách cá nhân rõ ràng và đầy tự tin.
Bước vào mùa xuân vừa qua, ha nàng đã bán Rhode trong một thương vụ lớn trị giá 1 tỷ đô la – một kỳ tích hiếm thấy trong ngành làm đẹp. Khi nghe con số này lần đầu, cảm xúc của cô ra sao?
Hailey chia sẻ: Tôi đã nói rõ về mục tiêu này từ trước. Tôi chỉ bán khi đạt mốc một tỷ đô, và đó không phải là mục tiêu xuyên suốt, mà là một kết quả của sự phù hợp và tin tưởng. Khi thương vụ thành công, cảm giác thật sự là “Whoa. Được rồi. Cũng ngầu đấy.” Đó không chỉ là thắng lợi kinh doanh, mà còn là minh chứng cho khả năng dự đoán và nhìn nhận cơ hội của tôi.
Chưa dừng lại ở đó, Rhode đã làm nên kỳ tích khi ra mắt tại Sephora, bán được khoảng 2.000 sản phẩm mỗi phút – nghĩa là cứ vài giây trôi qua, lại có thêm một sản phẩm bán ra. Cô có ngờ mọi việc lại diễn ra nhanh như vậy?
Hailey thừa nhận: Tôi luôn kỳ vọng vào Rhode, nhưng kết quả còn vượt xa hơn những gì tôi tưởng tượng. Thật vậy, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thành công rực rỡ đến thế, nhất là khi sản phẩm có mặt trực tiếp trên kệ, khiến người tiêu dùng dễ dàng mua sắm bất cứ khi nào muốn. Đó là điều khiến tôi rất ngạc nhiên và vui mừng.
Với sự phát triển nhanh chóng của Rhode, cô có lý do gì để giải thích vì sao thương hiệu của mình lại đạt được thành công vang dội như vậy?
Hailey cho biết: Tôi nghĩ là vì chúng tôi mang đến một góc nhìn khác về cái đẹp. Các sản phẩm của Rhode đơn giản, tiêu chuẩn cao, tập trung vào những món đồ “cốt lõi” – kem dưỡng, son bóng, má hồng – những món bạn muốn mang theo bên mình mọi lúc. Phương pháp của tôi là tạo ra những sản phẩm đạt đến độ hoàn hảo để không cần phải tìm kiếm ở nơi khác. Cùng đó, hình ảnh và thẩm mỹ của thương hiệu phải thật chỉn chu và có gu. Rhode không chỉ là một thương hiệu mỹ phẩm, mà là một thế giới, một phong cách sống, nơi mọi người cảm thấy họ thuộc về điều gì đó lớn hơn.
Một sáng kiến thú vị của cô là thiết kế ốp điện thoại Rhode – ý tưởng bắt nguồn từ chính hành động đùa nghịch hàng ngày. Bạn có thể kể về câu chuyện đó không?
Hailey bật cười: Có, đúng vậy. Trong một cuộc họp, tôi gắn chiếc ốp điện thoại có gắn son bóng Rhode ở mặt sau và nghĩ, sao không biến ý tưởng thành sản phẩm thật? Thật bất ngờ, không có ai bán loại này trên thị trường, nên tôi nói “Làm đi, làm ngay!” Và thế là chiếc ốp điện thoại Rhode ra đời. Nó trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày, góp phần xây dựng phong cách cá nhân của tôi theo cách rất tự nhiên.
Chia sẻ về định hướng tương lai, cô có kế hoạch mở rộng hoạt động trong lĩnh vực thời trang không?
Hailey khẳng định: Tôi thích hợp tác nhỏ lẻ, đặc biệt những dự án tôi thực sự cảm thấy hứng thú. Tôi không muốn thành lập một thương hiệu thời trang từ con số 0 hay góp phần vào sự tiêu thụ quá mức. Thay vào đó, tôi mong muốn cộng tác, tạo ra những dự án đặc biệt, mang phong cách riêng, như với Skylrk – thương hiệu thời trang của Justin. Tôi muốn mở rộng, nhưng phải đảm bảo mọi thứ đều trung thực và chính xác với phong cách của mình. Hiện tại, tôi vẫn dồn toàn lực cho Rhode – thương hiệu phản ánh đam mê và con đường sự nghiệp chính của tôi.
Trong cuộc sống cá nhân, cô thường xuyên xuất hiện trên các bảng quảng cáo tại Los Angeles – cảm giác đó còn huyền bí hay đã trở thành điều bình thường?
Hailey chia sẻ: Thật lòng, đó vẫn là “pinch-me moment” – cảm giác như không tin nổi. Tối qua tôi đi ăn ở Sushi Park và nhìn thấy các biển quảng cáo của Sephora, DKNY, Chase cùng lúc – tôi cứ đứng đó mà nghĩ “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Nhưng đó lại làm tôi tự hào và càng trân trọng những thành tựu này hơn bao giờ hết.
Trong quá trình gắn bó với giới truyền thông và công chúng suốt nhiều năm, làm thế nào để cô giữ gìn sự riêng tư của gia đình nhỏ?
Hailey nói: Chúng tôi từng bước một trong việc bảo vệ con, còn cuộc sống của chúng tôi vốn đã là công khai – nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn quyết giữ cân bằng qua cách chia sẻ phù hợp, không quá mức. Mỗi ngày là một cuộc chiến để xử lý mọi thứ, nhưng tôi cảm thấy thoải mái với cách chúng tôi đang cư xử.
Lời khuyên nào về làm mẹ cô muốn chia sẻ với những ai còn đang chờ đợi hành trình này?
Hailey trần tình: Thật ra, không có gì có thể chuẩn bị cho bạn trước khi trải qua. Nếu làm lại lần nữa, tôi sẽ sẵn sàng hơn vì đã hiểu rõ hơn những điều chưa thể biết trước. Làm mẹ là quá trình biến đổi liên tục, giúp bạn tiến hóa thành một phiên bản mới của chính mình – điều mà chỉ có trải nghiệm mới mang lại.
Về góc nhìn tâm linh, cô có thay đổi sau khi làm mẹ không?
Hailey khẳng định: Tôi vốn đã là người tâm linh, nhưng khi sinh con, chiều sâu đó lại càng mở rộng. Đó là trải nghiệm thiêng liêng, và tôi chắc chắn rằng tâm linh sẽ luôn là phần quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Mới đây, cô còn đăng trên Instagram về việc mình là “otrovert” – một từ mới mẻ mà cô tự đặt ra để mô tả thế nào?
Hailey giải thích: Tôi chưa từng nghe từ này trước, nhưng nó phù hợp với cảm giác của tôi. Tôi là người hướng ngoại, nhưng đồng thời cần thời gian một mình để lấy lại năng lượng. Tuần rồi, sau chuỗi sự kiện dày đặc ở New York, tôi chỉ mong được ở nhà, thư giãn và nạp lại pin – đó là cảm giác “otrovert” của tôi: đẹp đẽ ngoài kia, nhưng cần tĩnh lặng khi trở về.
Cô còn tham gia thiết kế áo khoác da cho Skylrk – một dự án hợp tác thú vị nữa?
Hailey nói: Đúng vậy, quá trình hợp tác rất vui, các thiết kế đều rất “chất”. Tôi yêu thích sự sáng tạo của Skylrk và cảm thấy dễ chịu khi hợp tác thay vì tự thành lập một thương hiệu riêng. Tôi muốn mở rộng thế giới của mình theo cách thật sự phù hợp và trung thực, và chắc chắn Rhode vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Dự định lâu dài trong lĩnh vực thời trang?
Hailey tỏ rõ: Tôi không muốn tự thành lập thương hiệu quần áo lớn, nhưng rất thích hợp tác trong những dự án nhỏ, đặc biệt với Skylrk. Tôi muốn góp phần mở rộng các lĩnh vực phù hợp với sở thích và giá trị của mình, nhất là trong làm đẹp và wellness.
Trong lòng, cô cảm thấy thế nào với thành công này?
Hailey chia sẻ: Mỗi lần nhìn thấy biển quảng cáo tại Sunset hay khi mọi thứ diễn ra như mơ, tôi đều cảm giác như “trời ơi, có thật không?” – vẫn còn cảm giác đó mỗi ngày, và tôi tự hào hơn bao giờ hết. Những thành tựu này không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân, mà còn là minh chứng cho niềm đam mê và khả năng vượt qua thử thách của tôi.
Nguồn cảm hứng từ hành trình của Hailey Bieber chính là minh chứng sống động cho việc dám nghĩ lớn, dấn thân và giữ vững cá tính trong từng bước tiến của mình.