CON GÁI MẤT TÍCH HAI MỎI NĂM, CHA MẸ TỬ THẦN CẦU NGUYỆN GẶP LẠI
VẤN ĐỀ NHIỀU NĂM KHÔNG TÌM THẤY, MỘT CHUYỆN ĐAU ĐỚN CHƠI VƠI
Vài năm trước tại thôn Tào Gia Địa, khu Lữ Thuận Khẩu, Liêu Ninh, Trung Quốc, câu chuyện về một gia đình già u uẩn vì nỗi mất tích của người con gái duy nhất đã khiến không ít người phải xót xa. Họ là ông Tào Triệu Cương và bà Lưu Ngọc Hồng, đều đã ngoài 70 tuổi, sống nương tựa vào nhau trong những năm tháng cuối đời. Tuy nhiên, nỗi day dứt lớn nhất của họ vẫn là việc người con gái Tào Thiến đã rời xa họ từ gần hai thập kỷ trước mà không hề hay biết.
Tào Thiến, cô con gái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, nhưng luôn được cha mẹ yêu thương vô điều kiện. Năm 1998, cô thi đỗ đại học, mong muốn đi xa học tập. Ban đầu, cha mẹ cô cố gắng giữ cô lại quê nhà, khuyên cô theo học tại Đại học Sư phạm Liêu Ninh như mong đợi. Nhưng đến năm thứ hai đại học, cô bộc bạch ước mơ ra nước ngoài nhằm đổi đời, đặc biệt là du học tại Đức. Vượt qua nhiều khó khăn về tài chính, cha mẹ cô đã tích góp được khoảng 70.000 tệ để giúp cô theo đuổi ước mơ này.
Ngay sau đó, mọi thứ dường như yên bình cho đến một ngày năm 2003, thời điểm Tào Thiến gọi điện về nhà lần cuối cùng. Cô kể mình đang gặp khó khăn ở Đức, bị chủ ép lương, phải học vượt để kịp tốt nghiệp, mong muốn sớm được về đoàn tụ với gia đình. Nhưng từ đó, cô mất tích hoàn toàn, không còn bất kỳ tin tức nào cho đến nay.
Trong suốt 17 năm sau đó, cha mẹ cô không hề từ bỏ hy vọng tìm kiếm con. Họ liên hệ khắp nơi, hỏi thăm bạn bè cũ, ghé thăm các cơ quan chính quyền, thậm chí liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức, tất cả đều không đem lại kết quả. Nhiều năm trôi qua, họ đều tin rằng con gái gặp phải biến cố lớn nào đó, hoặc đã cố tình cắt đứt liên lạc vì lý do cá nhân.
Chỉ đến khi năm 2018, chính quyền địa phương bắt đầu làm thủ tục trợ cấp cho gia đình ông Tào, thì thông tin về kết quả xác minh của Đại sứ quán Đức hé lộ một sự thật gây sốc. Theo đó, Tào Thiến ít nhất còn sống tại Đức đến năm 2005, sau đó biến mất hoàn toàn khỏi hệ thống. Một số nguồn tin còn tiết lộ rằng, ngoài việc đổi tên nhập quốc tịch Đức và kết hôn, cô còn có thể đang làm giáo sư tại một trường đại học ở Munich, một thông tin làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của cha mẹ về cuộc đời con.
Khi được hỏi về những tin đồn này, ông Tào chỉ cười nhẹ, nói rằng “biết con sống tốt là đủ”, và ông bà không còn muốn tìm kiếm nữa để bảo vệ cuộc sống của con. Đến năm 2021, cả hai lần lượt qua đời, để lại câu chuyện chưa kết thúc nhưng phần nào hiểu rõ rằng con gái họ vẫn bình an, dù đã xa rời vòng tay cha mẹ suốt nhiều năm dài.
Câu chuyện của Tào Thiến khiến người ta suy nghĩ sâu sắc về nỗi đau của những gia đình chờ đợi vô vọng, về những ước mơ đổi đời, và cả những bí mật phía sau cuộc đời của những người trẻ xa quê. Liệu có còn khả năng nào để họ gặp lại nhau trong một ngày không xa?