Chợ hoa Tết ở TP.HCM sôi động nhờ bí quyết giản dị: Không nói thách
Dạo quanh các chợ hoa xuân tại TP.HCM như Bình Đông, Trên bến dưới thuyền, công viên Gia Định, công viên 23/9, không khí mùa lễ hội rộn ràng chẳng khác gì những mùa Tết cũ. Các tiểu thương và nhà vườn đều tươi cười như những nụ hoa, nhiều người trong số đó đã bán hết hàng từ sớm, số khác vẫn còn trông chờ vào những ngày cuối năm.
Chị M.E, nhà vườn đến từ Vĩnh Long, chia sẻ niềm vui khi tình hình buôn bán năm nay khả quan. Mang hàng trăm chậu mai nhỏ từ 200.000 đồng một chậu, chị đã bán hơn nửa số hàng tính tới ngày 28 Tết — một kết quả khả quan trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Bí quyết của chị là không nói thách, giữ thái độ thân thiện, tạo niềm tin để khách hàng yên tâm lựa chọn. Chị kể lại những kỷ niệm vui khi khách trả giá rồi dùng số tiền đó để lì xì lại, hình ảnh đó khiến chị cảm thấy ấm lòng hơn cả kết quả bán hàng.
Cùng chung tâm trạng lạc quan, ông Chín Nho, cũng bán các loại hoa như vạn thọ, mồng gà, cho biết nhờ có khách quen ủng hộ lâu năm, tình hình buôn bán vẫn duy trì ổn định. Ông dự kiến sẽ bán nốt những chậu mai vàng còn lại trong thời gian này để chuẩn bị về quê ăn Tết cùng gia đình.
Một nhà vườn khác tại công viên Gia Định cho biết mặc dù năm nay rất bán hết sớm, anh vẫn giữ giá đúng và không hét giá, vì tin rằng mua bán dựa trên sự trung thực và chân thành sẽ giúp cả đôi bên cùng hưởng lợi. Anh nói: “Chỉ cần không nói thách, không hét giá, thì khách sẽ thấy hợp lý và ủng hộ.”
Bà Kim Thanh, 52 tuổi, chia sẻ rằng mặt bằng chung giá cả của người bán năm nay khá hợp lý, giúp khách hàng không cần mất nhiều thời gian trả giá. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trả giá hợp lý để giữ cho không khí mua bán vui vẻ, tránh những hiểu lầm không cần thiết.
Nhiều người bán hàng khẳng định rằng chỉ cần giữ thái độ chân thành, bán đúng giá, không nói thách là có thể thu hút khách và bán được hàng dễ dàng hơn. Dù có những khách trả giá quá cao hoặc không hợp lý, các tiểu thương đều tỏ thái độ bình thản, coi đó như chuyện bình thường trong thương mại. Bà Thanh tâm sự: “Trả giá là chuyện bình thường, miễn sao hai bên đều cảm thấy vui vẻ, hợp tình hợp lý.”
Không khí Tết trong các chợ hoa vẫn rộn ràng, tràn đầy niềm vui và sự chân thành, phản ánh rõ nét những nét đẹp truyền thống trong mua bán dịp lễ lớn của người dân thành phố.