DẬY RỰC CÁC CHỢ HOA TẾT Ở TP.HCM VỚI TINH THẦN “KHÔNG NÓI THÁCH”
Trong những ngày cận kề năm mới, các chợ hoa Tết tại TP.HCM trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các chợ như Bình Đông, Trên Bến Dưới Thuyền, công viên Gia Định, công viên 23/9 đều tấp nập người mua kẻ bán, khởi sắc rõ nét giữa lúc kinh tế có phần khó khăn. Các tiểu thương, nhà vườn nở nụ cười tươi như các đóa hoa họ tươi bán, một phần vì tinh thần “không nói thách”, giúp tạo dựng niềm tin và kết nối chân thành với khách hàng.
Chị M.E, một nhà vườn từ Bến Tre đã gắn bó hơn mười năm với chợ hoa công viên 23/9, chia sẻ niềm vui vì kinh doanh khả quan dịp cuối năm. Chị mang đến hàng trăm chậu mai nhỏ mini với mức giá từ 200.000 đồng mỗi chậu. Tính đến ngày 28 Tết, chị đã bán hơn một nửa số hàng, xem đó là tín hiệu tích cực trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thử thách.
Chị nói: “Mình bán mười mấy năm rồi, chưa bao giờ nói thách với khách hết, nên khách tin tưởng, ủng hộ. Nhiều người quen từ mùa Tết này qua mùa Tết khác vẫn ghé ủng hộ.” Chị cũng kể lại những kỷ niệm vui vẻ với khách, trong đó có việc trả giá rồi dùng tiền đó lì xì lại, tạo nên những khoảnh khắc ấm lòng. Dù vất vả, chị cảm thấy hạnh phúc khi mang sắc xuân từ quê hương đến với thành phố, góp phần đem niềm vui ngày Tết cho mọi người.
Không khí buôn bán tại các chợ hoa rất nhộn nhịp, đặc biệt vào ngày 28 Tết, các nhà vườn mong muốn bán hết hàng để về quê đón Tết cùng gia đình vào ngày mai. Ông Chín Nho, một người bán hoa lâu năm tại chợ, vui vẻ vì đã bán hết các chậu vạn thọ, mào gà chỉ mới ngày 28 Tết. Ông tin tưởng vào mối quan hệ khách quen lâu dài nên dù còn một số hoa mai vàng nhỏ, ông vẫn cố gắng bán nốt để chuẩn bị về quê.
Một nhà vườn bán mai vàng tại công viên Gia Định cũng chia sẻ: “Năm nay tôi bán hết sớm nhờ đúng giá và không nói thách. Khách thấy phù hợp thì mua ủng hộ. Chỉ cần giữ thái độ lịch sự, không hét giá, thì sẽ nhận được sự tin yêu.”
Anh còn nói thêm về việc chấp nhận trả giá, dù có những khách trả quá mức quy định, anh vẫn không giận dữ. “Thuận mua vừa bán, thấy không bán được thì nói không bán thôi. Buôn bán có như vậy, chứ không thể bắt khách phải trả đúng giá đâu.”
Vị khách kinh nghiệm, bà Kim Thanh, 52 tuổi, chia sẻ: “Giá hoa năm nay khá hợp lý, không phải trả giá nhiều. Mỗi lần mua hoa, tôi đều cố gắng trả giá vừa phải để cả đôi bên đều vui vẻ. Người bán lặng lẽ lặng lẽ lắng nghe, khách hàng cũng cảm thấy hài lòng.”
Những câu chuyện này phản ánh rõ nét tinh thần ‘không nói thách’ đã, đang và sẽ luôn là kim chỉ nam của các nhà vườn trong dịp Tết, góp phần tạo nên không khí mua sắm vui tươi, chân thành và yên tâm cho người dân thành phố.