BỐ MẸ BÉ GÁI KIỆN CÔNG TY SẢN XUẤT ỐNG THOÁT NƯỚC: BÀI HỌC ĐẦY GÂY CHOANG VÁNG VỀ SẢN PHẨM AN TOÀN!

AI GÂY SỐC: CẬU BÉ 3 TUỔI SUÝT MẠNG VÌ ỐNG THOÁT NƯỚC BỂ BƠI BỊ LỖI Trong kỳ nghỉ ở Mexico, Paloma Quatrini chỉ còn vài ngày nữa là đón sinh nhật lần thứ 4 thì gặp phải tai nạn kinh hoàng. Khi đang vui chơi cùng gia đình tại một hồ bơi của khu nghỉ dưỡng, cô bé bị lực hút cực mạnh của ống thoát nước kéo vào bên trong, suýt mất mạng.

Cha mẹ của Paloma, hiện đã 5 tuổi, đã đệ đơn kiện nhà sản xuất ống thoát nước Hayward vì lỗi kỹ thuật gây ra vụ việc đáng tiếc này. Theo báo cáo của tạp chí People, nắp ống thoát nước tại hồ bơi đã bị hỏng, khiến đứa trẻ bị hút mạnh về phía dưới. Trong tích tắc, Paloma bị mắc kẹt hoàn toàn trong hệ thống ống thoát, trong khi cha mẹ cô bé cố gắng hết sức kéo con ra khỏi đó.

Sau khi phát hiện sự cố, gia đình đã tìm thấy một công tắc tắt khẩn cấp dưới lòng hồ để giải thoát cho Paloma. Ngay lập tức cô bé được đưa đến bệnh viện, và các bác sĩ đã phát hiện ra những tổn thương nội tạng vô cùng nghiêm trọng. Bác sĩ Geoffrey Bond chia sẻ với đài CBS rằng toàn bộ ruột non của cô bé đã bị kéo ra khỏi cơ thể, và các bác sĩ buộc phải nối đại tràng với phần ruột còn lại để giữ tính mạng cho cô bé. Dù đã thực hiện phẫu thuật, Paloma hiện không còn ruột non, khiến em cần phải nuôi dưỡng qua các biện pháp đặc biệt gồm truyền dinh dưỡng qua tĩnh mạch.

Bác sĩ Bond chia sẻ: “Đây là một tai nạn kinh hoàng. Với tư cách là một người cha, tôi không thể hình dung điều gì đã xảy ra. Sức khỏe của Paloma vẫn rất yếu và em cần chăm sóc đặc biệt suốt phần đời còn lại.” Hai năm sau vụ tai nạn, cô bé vẫn phải sử dụng các phương pháp bổ sung dinh dưỡng để duy trì sự sống, đồng thời đối mặt với các biến chứng nội tạng vĩnh viễn.

Phía gia đình Paloma khẳng định rằng lỗi từ phía nhà sản xuất ống thoát nước Hayward đã thay đổi cuộc đời cô bé một cách bi thảm. Họ nói rằng, do thiết kế hoặc chất lượng của sản phẩm, Paloma đã phải chịu những tổn thương nặng nề, gây ra hậu quả không thể khắc phục. Gia đình khẳng định rằng họ không thể chấp nhận vụ việc này chỉ được giải quyết tại Mexico, nên đã nộp đơn kiện tại Pittsburgh – nơi mà phần lớn các chứng cứ và bằng chứng liên quan đang nằm.

Trong tuyên bố, luật sư của gia đình, ông Robert Zimmerman, nhấn mạnh: “Một đứa trẻ mới 3 tuổi không nên phải trải qua một quá trình kiện tụng tại một quốc gia xa lạ như vậy, khi chính em đã suýt mất mạng. Điều cuối cùng cha mẹ của Paloma muốn là quay trở lại nơi diễn ra thảm kịch này.”

Hiện vụ kiện vẫn đang diễn ra, gây xôn xao dư luận về an toàn trong các hồ bơi công cộng và trách nhiệm của các nhà sản xuất thiết bị trong việc đảm bảo an toàn cho người dùng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *