THƯ KỲ TẬN HƯỞNG VÕNG KIM ĐẾN ĐỈNH CAO TRONG PHIM TRANH 18+ MỚI: SỨC HẤP DẪN ĐÁNG KHIẾN NGƯỜI XEM NGẤT NGẦU
Trong một bước ngoặt hiếm hoi của làng điện ảnh, Thư Kỳ bất ngờ trở lại màn ảnh nhỏ để tham gia dự án Hồi Hồn Kế (The Resurrected), một bộ phim kinh dị tâm lý ám ảnh do Netflix đầu tư sản xuất và được xem là bom tấn của năm 2025 từ Đài Loan. Được kỳ vọng sẽ gây chấn động với nội dung đậm đặc cảm xúc cùng những cảnh quay táo bạo, tác phẩm không chỉ ghi dấu ấn với diễn xuất của Thư Kỳ mà còn gây tranh cãi về sự đẹp hút hồn và vẻ trưởng thành khác biệt của cô ở tuổi 48.
Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Netflix, Hồi Hồn Kế quy tụ dàn diễn viên nữ đẳng cấp gồm Thư Kỳ, Lý Tâm Khiết và Giả Tịnh Văn. Phim còn được lựa chọn trình chiếu trong khuôn khổ On Screen tại Liên hoan phim Busan 2025, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất châu Á. Điều này đã khẳng định đây không đơn thuần là một bộ phim giải trí thông thường, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mang giá trị cao về mặt nội dung và cảm xúc.
Vai diễn của Thư Kỳ trong bộ phim mang tính bước ngoặt khi cô hóa thân thành một người mẹ kiên cường, đầy nội tâm phức tạp. Sau bi kịch con gái bị bắt cóc rồi chết thảm, cô quyết định hồi sinh một kẻ lừa đảo đã khuất để truy tìm chân tướng sự thật. Câu chuyện tưởng như điên rồ này được dựng lên trong một bầu không khí rợn người, gợi nhớ đến các tác phẩm kinh điển như Gone Girl hay The Others, nơi mà từng tầng lớp tâm lý được phân tích sâu sắc. Mỗi phân đoạn trong phim như mở ra một tầng sâu trong tâm trí nhân vật, nơi nỗi đau và dục vọng hòa quyện, biến tình mẫu tử thành một hành trình nhiều máu và nước mắt.
Điểm nhấn lớn nhất của phim chính là cách Thư Kỳ thể hiện từng cảnh phim. Không chỉ vì nhan sắc đã trở nên mặn mà, trưởng thành mà còn bởi diễn xuất xuất thần, khiến người xem không thể rời khỏi màn hình. Những cảnh nóng và bạo lực trong phim không nhằm mục đích quảng cáo hay kích thích dục vọng, mà là phương tiện thể hiện tâm lý bất ổn, sự tuyệt vọng và nội tâm đớn đau của nhân vật chính. Thư Kỳ thể hiện nỗi đau ấy qua ánh mắt, qua từng cử chỉ, khiến người xem vừa cảm thương, vừa bị cuốn vào câu chuyện như một bản giao hưởng kỳ lạ của cảm xúc và nội tâm.
Khán giả sau buổi chiếu đã không khỏi trầm trồ khen ngợi: “Tôi chưa từng thấy Thư Kỳ nhập vai một cách cực đoan như thế này”, “Diễn xuất của cô ấy khiến tôi quên mất cả sợ hãi”. Một số còn gọi cô là “nữ thần bất tử của điện ảnh Hoa ngữ”, bởi vẻ đẹp và khí chất đặc biệt, vượt thời gian. Thư Kỳ không còn chỉ là biểu tượng gợi cảm, mà trở thành một biểu tượng của sự trưởng thành, đẳng cấp và nội tâm sâu sắc.
Từ những ngày đầu là người mẫu ảnh nóng bỏng của thập niên 90 đến ngôi sao quốc tế được các liên hoan danh tiếng săn đón, Thư Kỳ vẫn giữ vững phong độ nhan sắc lẫn diễn xuất. Gần 50 tuổi, cô vẫn tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh, khiến khán giả phải phong thần mỗi khi xuất hiện. Vẻ đẹp của cô không chỉ là sự quyến rũ bên ngoài mà còn là sự đằm thắm, trưởng thành, chất chứa bao nỗi niềm trải qua thời gian.
Bằng diễn xuất đẫm chất tự nhiên và lối thể hiện có chiều sâu, Thư Kỳ đã vượt qua mọi định kiến về giới hạn tuổi tác, chứng tỏ bản lĩnh của một nghệ sĩ hàng đầu châu Á. Bộ phim Hồi Hồn Kế không đơn thuần là một tác phẩm kinh dị, mà còn là câu chuyện về nỗi đau, về những giới hạn của tâm lý con người, qua bàn tay của một nữ diễn viên thực thụ đã vượt qua khỏi giới hạn của chính mình.
Với sự trở lại lần này, Thư Kỳ một lần nữa khẳng định vị thế nữ hoàng không thể bàn cãi của mình trong điện ảnh châu Á. Không chỉ qua nhan sắc, mà còn qua nội tâm và khả năng diễn xuất đã chinh phục tất cả. Những ai đã xem phim đều có chung cảm xúc: ấn tượng về một Thư Kỳ trưởng thành, quyến rũ và ma mị, như một biểu tượng bất diệt của điện ảnh xứ Đài.